Trường học vùng cao bừng sáng bởi sắc đào

Cách Tết Nguyên đán hơn một tháng, hoa đào phai hé nở sớm khiến các ngôi trường vùng cao Tây Bắc tràn ngập sắc xuân.

Trải qua mùa đông giá rét, những cây đào trong sân trường THCS Tả Ngảo (Sìn Hồ, Lai Châu) bắt đầu bung nở hoa.

Hoa đào vùng núi Tây Bắc chủ yếu là đào phai, giá khá đắt, người dân Hà Nội thích mua về chơi Tết.

Sân trường trồng rất nhiều đào dường như trở thành nét đặc trưng của các trường học vùng Tây Bắc. Đúng dịp Tết, hoa đào cùng nở rực rỡ khiến cho bức tranh vùng cao thêm nhiều màu sắc.

Đào nở dọc đường vào bản, trong sân trường, bên lớp học...

Học sinh trường Tiểu học Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc, Hà Giang) rất thích vít những cành đào sát mặt đất chơi trò "đánh đu".

Dù rét đậm kéo dài, những cánh hoa đào ở trường tiểu học Lũng Pù (Mèo Vạc, Hà Giang) vẫn khoe sắc thắm.

Đào mọc quanh trường Tiểu học Tả Ngảo (Sìn Hồ, Lai Châu).

Cây đào lâu năm bung nở giữa sân trường Tả Ngảo. Không chỉ ở trường học, trong vườn, trước cổng nhà người dân, bên sườn núi đều có hoa đào. Các gia đình thường cắt bán cho lái buôn chở về xuôi chơi Tết, còn trường học thì để cho đẹp. Qua Tết, hoa đào một số điểm trường còn nở đến gần hết tháng giêng.

Những gốc đào mọc san sát, đâm lộc biếc trở thành nơi vui chơi ưa thích của học sinh tiểu học Nàn Ma (Xín Mần, Hà Giang).

Hoa đào nở trên những triền núi đá xám xịt khiến cuộc sống của thầy trò vùng cao sinh động hẳn lên.

Những phụ nữ người Mông váy áo rực rỡ, không bận lên nương thường đến quẩn quanh lớp học, chờ đón con tan trường.

Theo Theo VnExpress