Trở lại rạp, 'Đào, phở và piano' vẫn gây sốt

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, phim "Đào, phở và piano"  được chiếu miễn phí tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội) từ ngày 6 đến 10/10. Chỉ sau vài tiếng phát miễn phí trong ngày 4/10, vé đã hết sạch ở tất cả suất chiếu.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, phim Đào, phở và piano được chiếu miễn phí tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), từ 6-10/10, mỗi ngày hai suất vào 10h và 20h15.

Suất chiếu tối thu hút đông khán giả trẻ.

Khán giả nhận vé xem phim miễn phí tại Trung tâm chiếu phim quốc gia từ ngày 4/10. Ở lần thứ hai được chiếu trên màn ảnh rộng, bộ phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn vẫn tạo ra cơn sốt vé.

Khán giả xếp hàng xem Đào, phở và piano.

Nhân viên tại rạp chia sẻ với PV Tiền Phong rằng vé đã hết sạch ở các suất chiếu, chỉ sau ba tiếng phát hành miễn phí trong ngày 4/10. Những suất chiếu đầu tiên chủ yếu thu hút khán giả trung tuổi. Một số người vẫn đến xin vào rạp dù không săn được vé.

Kim Anh (Đại học Lao động và Xã hội) chia sẻ về lần thứ ba đến xem Đào, phở và piano. "Hai lần trước tôi xem đúng vào đợt phim đang gây sốt nên phải xếp hàng và chờ rất lâu. Tuy nhiên sự chờ đợi rất xứng đáng. Chất lượng bộ phim vượt ngoài mong đợi của tôi, khiến người xem xúc động với hình ảnh Hà Nội dưới bom đạn kẻ thù vẫn tỏa sáng, đậm chất anh hùng", Kim Anh nói.

Kim Anh (Đại học Lao động và Xã hội) chia sẻ về lần thứ ba đến xem Đào, phở và piano.

Dù xem tới ba lần nhưng mỗi lần Kim Anh đều hào hứng vì phát hiện ra một chi tiết đã bỏ qua trong lần xem trước đó.

Lần trở lại rạp này của Đào, phở và piano cũng là cơ hội dành cho những khán giả chưa kịp thưởng thức bộ phim vào lần chiếu đầu tiên vào đầu năm 2024.

Một nhóm khán giả đã có vé xem Đào, phở và piano tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia tối 9/10.

Ông Nguyễn Quang - nguyên cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi tới rạp xem bộ phim này, rất may mắn khi được nhượng lại vé. Bộ phim đưa tôi trở lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách nhà làm phim khắc họa không khí Hà Nội trong chiến tranh".

Đây là bộ phim có nhiều chi tiết đắt như tình yêu nước, tình người, tình yêu đôi lứa và khát vọng sống,... Ông Quang hơi tiếc khi phim thiếu một chút chất liệu hiện thực, lời thoại của diễn viên mang hơi hướng kịch.

Khán giả lớn tuổi dành lời khen cho phim.

Khán giả Nguyễn Quang cho biết khán giả đến xem suất chiếu tối 9/10 rất đông, phải xếp hàng chờ mới vào được phòng chiếu.

Đào, phở và piano ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2024 và bất ngờ gây ra cơn sốt phòng vé nhiều tuần liền. Đây là bộ phim do Nhà nước đặt hàng ăn khách nhất từ trước đến nay. Phim thu về 22 tỷ đồng doanh thu bán vé để nộp lại vào ngân sách nhà nước.

Đào, phở và piano là một trong những phim nhà nước đặt hàng thành công nhất.

Tác phẩm cũng được chọn là đại diện Việt Nam dự vòng sơ tuyển Oscar 2025 ở hạng mục Phim truyện quốc tế.