TPO - Trong buổi giao lưu với đạo diễn Phi Tiến Sơn, đạo diễn Đặng Nhật Minh về các bộ phim lịch sử được tổ chức sáng 3/3, cha đẻ của "Đào, phở và piano" cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho bộ phim. Tuy nhiên ông khẳng định "Đào, phở và piano" càng bán được nhiều vé, Trung tâm chiếu phim Quốc gia càng lỗ.
TPO - Theo chuyên gia truyền thông phim Ân Nguyễn, "Đào, phở và piano" chưa thể gọi là bom tấn phòng vé nhưng hoàn toàn có thể gọi phim là hiện tượng truyền thông của làng phim trong năm qua.
TPO - Những ngày qua, lượng khán giả trẻ xem phim "Đào, phở và piano" tăng mạnh đã tạo nên "cơn sốt" vé. Các bạn trẻ xếp hàng dài trực tiếp đợi mua vé hoặc chấp nhận ngồi hàng đầu để được thưởng thức bộ phim. Nhiều nam thanh nữ tú đã bày tỏ cảm xúc, dòng suy nghĩ sau khi xem bộ phim này.
TPO - Là bộ phim đang "hot" nên để có được một tấm vé xem "Đào, phở và piano", nhiều khán giả trẻ tại Hà Nội không quản ngại trời mưa, đứng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ, thậm chí "chạy sô" giữa các rạp để tìm vé.
TPO - Ông Vũ Đức Tùng - quyền Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia - cho biết sẽ cắt bớt suất chiếu của phim "Mai" để giành đất cho "Đào, phở và piano" - phim lịch sử được săn đón nhất hiện nay.
Trung tâm Chiếu phim quốc gia trực thuộc Bộ VHTTDL là đơn vị phát hành phim nhà nước hoạt động hiệu quả nhất. Sau COVID-19, Trung tâm vừa ra mắt loạt phòng chiếu hiện đại.
TP - Hãng phim truyện Việt Nam tròn một hoa giáp, thế nhưng nghệ sỹ tề tựu về lễ kỷ niệm 60 năm thành lập sáng 24/12 dường như chung tâm trạng vui không trọn vẹn.