Tiểu thương chợ Phong Nha khóc ròng bên đống tro tàn

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát lúc trời vừa tối ở ki ốt bán áo quần thuộc chợ Phong Nha (Quảng Bình) khiến hàng chục hộ tiểu thương vội vã dọn hàng để tránh lửa.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: V.Đ.

18h ngày 21/3, chợ Phong Nha (xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) xảy ra vụ cháy khiến 3 gian hàng bị thiêu rụi.

Ông Nguyễn Văn Bình, người đầu tiên phát hiện vụ cháy cho biết, lửa lan nhanh từ ki ốt bán áo quần sang các gian hàng bán mỹ phẩm. Ông Bình hô hoán mọi người dập lửa rồi chạy đi báo cho ban quản lý chợ cắt điện. Nhiều tiểu thương xung quanh vội vã đến dọn hàng chạy lửa.

Do hỏa hoạn phát ra từ ki ốt bán áo quần nên khó khống chế. Ba ki ốt tại chợ cùng hàng hoá trị giá khoảng 100 triệu đồng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đến 19h, ngọn lửa được dập tắt khi Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Bình điều xe cứu hỏa đến.

“Toàn bộ quần áo trị giá khoảng 60 triệu đồng của tôi mới nhập về đã bị cháy rụi trong chốc lát. Đó là tất cả vốn liếng của vợ chồng tôi tích góp, giờ mất sạch rồi...”, chị Trần Thị Thiệp (28 tuổi, trú thôn Xuân Sơn) ngồi khóc mếu bên đống tro tàn.

Theo Theo Zing