> Đi thi tài sắc nói về… hàng rong
Trải qua những phần thi trang phục áo dài trắng, áo phông quần jean, Thanh Tuyền là một trong 5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử. Ở phần thi này ngoài câu hỏi chung đó là “Nếu trở thành Hoa khôi thì bạn sẽ làm gì để khoa Quốc tế phát triển trong mười năm trưởng thành?”, Thanh Tuyền nhận thêm câu hỏi riêng của ban giám khảo liên quan tới bình đẳng giới: Em nghĩ sao các cuộc thi sắc đẹp khi đều dành riêng cho nữ?
Từ quan điểm “trai tài, gái sắc”, Phùng Nữ Thanh Tuyền đã có phần ứng xử khá thuyết phục: Nữ giới luôn biết chú ý chăm chút vẻ bề ngoài hơn; chú ý tới việc tôn thêm nét duyên dáng nữ tính. Đàn ông là trụ cột trong cuộc sống gia đình nên sẽ chăm lo vào sự nghiệp và đựoc đánh giá ở sự thành công hơn là vẻ bề ngoài.
Tại hội trường 10-12 Đại học Quốc gia Hà Nội tối 30-12, Chung kết cuộc thi Hoa khôi khoa Quốc tế (ĐHQG HN) cũng tìm ra đựoc chủ nhân danh hiệu Á khôi, đó là Nguyễn Ngọc An.
Ngọc An cũng là thí sinh đạt giải Miss Trí tuệ với câu trả lời ấn tượng trước tình huống “Trong ba chàng trai, đẹp trai, làm thơ hay và học giỏi, em muốn kết bạn với chàng nào?”. Ngọc An đã chọn người học giỏi để kết bạn. Cô bạn lí giải người đẹp trai thì khó giữ; người làm thơ hay thì thường hay mơ mộng, xa rời thực tế. Còn người học giỏi sẽ cân bằng được những thế hơn.
Cùng ngắm một số hình ảnh của Hoa khôi và Á khôi khoa Quốc Tế: