Tẩu vi thượng sách

TP - Có vị quan chức nghe hung tin sắp bị cơ quan chức năng sờ gáy thế là phải lụy đến vợ con biện lễ, bày đàn tế trời giương sao giải hạn…

> Ông Dương Chí Dũng 'cúng giải hạn' trước khi bỏ trốn?

- Sau đó hạn tan, sao đến không?

- Mình không biết?

- Sao lại không biết, hàng xóm láng giềng cậu vô tâm thật đấy!

- Bởi mình thấy sau đó công an đến đọc quyết định khởi tố và lệnh khám nhà…

- Rõ như thế rồi còn bảo là không biết?

- Rõ cái gì?

- Rõ cái sự trời đất, thần linh không giúp gì được ông ta trong chuyện này…

- Nhưng lạ lắm cơ, gia đình ông ta cảm thấy thỏa mãn với lễ giải hạn này lắm! Họ bảo là nhờ thần linh phù hộ…

- Khó hiểu nhỉ?

- Họ nói nếu không phù hộ thì làm sao ông ấy biết mà trốn trước khi công an đến?

- Ừ cũng lạ! Cậu có để ý bài vị họ cúng thờ ông nào mà linh ứng vậy?

- Tớ có hỏi và họ rỉ tai là thờ ông Tôn Tử.

- Ông ấy biết trước lệnh bắt à? Không lẽ…

- Không hề! Ông ấy chỉ bày: tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách (Ba mươi sáu kế, chạy là trên hết).

- Quả là đắc dụng!

Theo Báo giấy