Sông, hồ thành “bãi rác” vì phóng sinh cá chép cho Táo quân

Sau lễ cúng ông Công, ông Táo, hàng vạn người dân thả cá chép...bay về trời cùng bát hương, bàn thờ, vàng mã và hàng đống thứ rác trên vỉa hè thành cầu.

Khu vực hồ Tây, người dân không những thả cá chép mà cả túi tro...

Khu vực hồ Tây, người dân không những thả cá chép mà cả túi tro....

Đoạn đầu hồ Tây giao với Lạc Long Quân, mặc dù được chuẩn bị một xe đựng rác cách vài chục mét nhưng túi nilon, thùng giấy được vứt thành đống trên vỉa hè.

Những công nhân phải đi gom rác để cho vào xe rác sau khi người dân thả cá chép "về trời".

Bàn thờ, vàng mã, chân hương, bàn thờ... đều theo cá chép xuống hồ cả.

Một góc hồ Tây sau lễ cúng ông Công, ông Táo.

Liệu thế này cá chép có gặp được Táo quân?.

Hồ Tây đoạn giao với đường Văn Cao.

Một người nhặt các túi nilon, thùng giấy mà người dân đi thả cá vứt lại về bán phế liệu.

Đây là hình ảnh sông Nhuệ đoạn qua Cầu Diễn.

Cả đống túi nilon chồng chất trên cầu Diễn.

Cá chép sau khi được thả xuống sông...

Cá chép sau khi được thả xuống sông...

Dòng sông như thế này thì cá chép có vượt Vũ Môn?

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Gia Đình & Xã Hội