Sau mưa lớn, người dân Đà Nẵng đổ ra sông bắt cá

TPO - Sau mưa lớn, người dân Đà Nẵng kéo nhau ra sông bắt cá nước ngọt, chỉ với một cái rớ hoặc cần câu, họ có thể đem về vài kg cá nước ngọt. 

Sau hai ngày mưa lớn, nhiều người dân Đà Nẵng kéo nhau ra các bờ sông ở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) để bắt cá nước ngọt.

Chỉ một cái rớ không cần mồi nhử đặt xuống cạnh dòng nước chảy, người dân có thể vớt cá lên liên tục.

Tận dụng dòng nước chảy trước cửa nhà, ông Thịnh đặt các lồng, hy vọng bắt được nhiều cá.

Dọc các con sông, người dân đặt sẵn các lồng bắt cá, cứ 10 phút lại kéo lên một lần. "Cứ đến mùa nước lớn, người dân tại xã lại rủ nhau ra bờ sông, bờ kênh để bẫy cá về ăn. Vì nước lớn, cá nước ngọt ở các ao, hồ sẽ theo dòng nước tràn ra các con sông, kênh", ông Thịnh nói.

Chỉ nửa ngày, lồng cá đã nặng trĩu. Cá bắt được là cá nước ngọt như rô phi, các trê, hay cá diếc.

Tại một bờ kênh thuộc thôn Phú Sơn 2 (xã Hòa Khương), nhiều người dân đã có mặt từ sớm để câu cá. Dụng cụ chỉ có vài chiếc cần câu, mồi câu là giun đất, kèm theo đó là túi đựng cá.

Do bờ kênh gần ao, hồ nuôi cá trê nên thành quả của một người dân là nhiều cá trê.

Khác với bờ sông hay kênh nhỏ, tại bờ sông lớn, người dân chỉ bắt được ít cá vì dòng nước chảy quá mạnh.

Số cá bắt được, người dân chủ yếu để ăn chứ không buôn bán.

Chỉ với chiếc cần câu tự chế, người dân phấn khởi nhận quả ngọt. "Đi câu vì đam mê nên ai xem hoặc đi qua tôi đều ngỏ ý cho họ cá mà tôi câu được", anh Công, trú thôn Phú Sơn 2 chia sẻ.

Sau nửa ngày, người dân mang về vài kí cá.