Đi cùng nhiệt huyết tuổi trẻ
Rọt tên thật là Bùi Ngọc Công (sinh năm 1998) quê ở xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và hiện sống tại Hà Nội. Bắt đầu những chuyến đi từ đầu năm 2020, đến nay chàng trai đã đi qua hơn 40 tỉnh thành của Việt Nam với rất nhiều điểm đến. Sau những chuyến đi, anh chàng xây dựng các kênh mạng xã hội từ Facebook đến Instagram và mới nhất là TikTok đều mang tên Blog Của Rọt thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi bởi những hình ảnh, thước phim độc đáo.
Từng có 4 năm theo học ngành Báo chí tại Đà Nẵng, một lần Rọt đọc được cuốn sách của Trần Đặng Đăng Khoa - một travel blogger có tiếng với hành trình xuyên các châu lục. Điều đó đã khơi gợi đam mê khám phá, để rồi trong suốt các năm học tại Đà Nẵng anh bắt đầu những chuyến đi tìm hiểu về vùng đất này cũng như các địa điểm lân cận như Quảng Nam, Huế.
Rọt bắt đầu tìm tòi học cách chụp và chỉnh sửa ảnh. Từ những bộ ảnh ban đầu chia sẻ lên mạng xã hội sau những chuyến đi, anh dần được cộng đồng mạng quan tâm và điều đó thôi thúc anh phát triển đam mê “xê dịch” nhiều hơn.
Ban đầu, Rọt phải tự tích cóp để có chi phí cho những chuyến đi. Anh chọn cách du lịch bụi để vừa tiết kiệm chi phí vừa có thể hòa mình cùng cảnh sắc thiên nhiên và đời sống của người dân những nơi đặt chân đến.
Hành trình nào ban đầu cũng gặp những khó khăn, và Rọt cũng thế. Chuyện lạc đường trong những chuyến đi đầu tiên với anh là “cơm bữa”. Anh vẫn nhớ như in chuyến đi Mù Cang Chải (Yên Bái) đầu tiên vào năm 2020. Lúc về trời mưa khiến cung đường bị sình lầy không thể di chuyển bằng xe máy. Anh đành phải đi bộ giữa lúc trời gần tối, đường vừa dốc vừa sình lầy khiến anh “vồ ếch” liên tục. Càng “hú vía” khi bên trên là núi còn phía dưới là vực thẳm.
Trưởng thành từ đam mê “xê dịch”
Xuôi ngược khắp các miền từ Bắc tới Nam, với chàng trai xứ Quảng ở đâu cũng đều có những vẻ đẹp rất riêng. Từ góc phố cổ rêu phong ở Hội An, cung đường đèo kỳ vĩ Mã Pí Lèng (Hà Giang) phía trên sông Nho Quế thơ mộng hay đơn giản chỉ là những mùa hoa nơi Thủ đô Hà Nội,...
Ngoài những chuyến đi xa, anh cũng dành khá nhiều thời gian để lang thang khắp các con phố Hà Nội – nơi Rọt xem là quê hương thứ hai của mình.
Qua những bức ảnh mà anh chia sẻ trên kênh Blog Của Rọt có thể thấy Hà Nội đẹp qua hình ảnh những gánh hàng rong, những ngôi nhà cổ kính, những chiều hoàng hôn trên Hồ Tây,... Cuộc sống tự bươn chải và làm những điều mình thích ở Thủ đô cũng giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm sống.