Những nữ sinh THPT hăng hái nơi tuyến đầu chống dịch

TPO - Trong số hơn 12.500 tình nguyện viên Nghệ An tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 đợt này, có những nữ sinh mới 16, 17 tuổi đã hăng hái xung phong trực chốt, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

“Được cống hiến sức trẻ là niềm hạnh phúc”

Thành phố Vinh (Nghệ An) bước sang ngày thứ 8 thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sau khi liên tiếp ghi nhận có ca mắc COVID-19.

Những ngày qua, ngoài lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương thì tại các điểm chốt kiểm soát dịch còn có đội quân áo xanh tình nguyện. Mỗi điểm chốt, sẽ có ít nhất hai tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực này.

Giữa trưa nắng gắt, hơi nóng từ mặt đường phả lên bỏng rát, trong chiếc lều trực chốt hầm hập như “lò xông hơi”, em Lê Thị Huyền Lương (học sinh lớp 10A5, chuyên Sinh, trường THPT Phan Bội Châu, Nghệ An) cùng đồng đội vẫn miệt mài làm công việc hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt cho lái xe, người qua chốt.

Huyền Lương hướng dẫn người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát.

Huyền Lương cho biết, em bắt đầu công việc từ lúc 6h30 và kết thúc vào 15h chiều. Mấy hôm nay, trời nắng như “rang”, chưa kể vừa đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn nhưng nữ sinh vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Với em, được cống hiến sức trẻ của mình là niềm vui, niềm hạnh phúc nên mọi mệt mỏi đều tan biến”, Huyền Lương cười tươi sau lớp khẩu trang đã ướt nhẹm mồ hôi.

Vừa hoàn thành xong chương trình học lớp 10, Lương viết đơn tham gia tình nguyện xung phong chống dịch cho tới nay. Cô bé 16 tuổi được phân công trực chốt kiểm soát tại cầu Bến Thuỷ. Đây là chốt kiểm soát giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh, lưu lượng người qua lại rất đông. Tiếng còi xe, mùi khói bụi cộng với cái nắng 40 độ C khiến khuôn mặt cô bé đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ấy vậy mà em vẫn hăng say, nhiệt huyết với công việc, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông, cơ động, các anh chị tình nguyện viên,… kiểm soát tốt lượng người và phương tiện ra vào nơi cửa ngõ.

Lê Thị Huyền Lương (16 tuổi), tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất tại chốt kiểm soát cầu Bến Thuỷ.

“Hình ảnh của những chiến binh áo xanh, áo trắng đang ngày đêm tích cực chống dịch khiến em - một đoàn viên có sức khỏe tốt cũng muốn trở thành “chiến binh”, đóng góp sức trẻ vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn”, Huyền Lương chia sẻ.

“Em gắng thêm một chút, các anh chị sẽ bớt được một phần việc”

Đều đặn mỗi ngày, Lê Thị Bảo Trâm - Bí thư Chi đoàn xóm Phúc Hậu, xã Nghi Liên, TP Vinh tham gia trực chốt kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, đóng tại xã Nghi Liên. Cô bạn vừa hoàn thành chương trình lớp 11, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

Theo phân công, mỗi ca trực 6 tiếng nhưng Trâm luôn có mặt 18 tiếng mỗi ngày. Trâm cũng là tình nguyện viên trẻ tuổi nhất tại chốt. “Em nhỏ tuổi nhất nên được các anh chị ưu tiên không phải trực đêm. Hằng ngày, cứ 6h em có mặt ở chốt, 11h đêm trở về nhà. Công việc của em là hỗ trợ các anh công an dừng phương tiện, đo thân nhiệt, kiểm tra khai báo y tế, các giấy tờ xét nghiệm COVID-19,…”, Bảo Trâm chia sẻ.

Lê Thị Bảo Trâm kiểm tra thân nhiệt cho người đi đường tại chốt kiểm soát

Nghỉ hè đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Trâm mạnh dạn xin mẹ tham gia đội tình nguyện xung kích. Là chốt “căng” nhất trong 13 chốt kiểm soát ở thành phố Vinh bởi lưu lượng phương tiện hàng ngày rất lớn, Bảo Trâm cùng các lực lượng gần như bám chốt 24/24h. Hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, trong trang phục màu áo xanh tình nguyện năng nổ trong công việc nhận được thiện cảm của rất nhiều người. “Công việc không quá vất vả nhưng thời tiết nắng nóng nên cũng khá mệt. Em gắng thêm một chút, các anh chị sẽ bớt được một phần việc”, cô bé 17 tuổi nói.

Bảo Trâm trực chốt 18 tiếng một ngày

Bằng niềm tin, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, những cô gái như Huyền Thương, Bảo Trâm,… chỉ là số ít trong rất nhiều bạn trẻ ở Nghệ An viết đơn tình nguyện tham gia vào cuộc chiến chống dịch. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, đội quân áo xanh vẫn luôn có mặt ở những “điểm nóng”. Những chuyến xe yêu thương hỗ trợ nhu yếu phẩm, những suất cơm ấm lòng người chiến sĩ, những lá đơn tình nguyên tham gia trực chốt,… tất cả thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ Nghệ An chống dịch COVID-19

Sáng 27/6, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh trao tặng trang thiết bị y tế và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Tỉnh đoàn Nghệ An.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nghệ An có diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ, sáng nay (27/6), anh Lê Thành Đông - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh đã trực tiếp trao tặng các trang thiết bị và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 55 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Nghệ An phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng thiết bị phòng chống dịch, nhu yếu phẩm cho lực lượng thanh niên tỉnh Nghệ An.

Trang thiết bị, nhu yếu phẩm gồm: 1 máy phun khử khuẩn, 100 bộ đồ bảo hộ, 50kg CloraminB, 100 thùng mỳ tôm, 50 thùng nước với tổng trị giá 55 triệu đồng. Buổi trao tặng được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo nghiêm quy định phòng, chống dịch giữa lực lượng của hai đơn vị.

Những món quà được chuyển hỗ trợ Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tiếp nhận món quà ý nghĩa hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch, anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh. Mong rằng trong thời gian tới, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ sớm vượt qua đại dịch.

Đây là những món quà ý nghĩa, thiết thực, kịp thời thể hiện tình cảm đoàn kết, sẻ chia và gắn bó của tuổi trẻ hai đơn vị, đặc biệt là trong thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An ghi nhận 72 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, còn Hà Tĩnh có 91 người mắc COVID-19.