Những 'khu dân cư' của người sống và người chết giữa thủ đô

Nhiều nghĩa trang tự phát lâu đời xen kẽ khu dân cư ngày càng lộ nhiều oái oăm bên cạnh một thủ đô Hà Nội đang phát triển "nóng".

Tại những khu vực có nghĩa trang, kiến trúc nhà ở và kiến trúc mộ phần chồng xếp nhiều lớp, đan chặt vào nhau tạo ra một không gian vừa âm u vừa lạ lùng bí hiểm.

Một nghĩa trang tại khu dân cư một phường của quận Tây Hồ với hàng trăm ngôi mộ nằm dưới chân dãy nhà ở.

Trong quy hoạch nghĩa trang của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, nhiều nghĩa trang lớn của thành phố sẽ phải đóng cửa, trồng cây cách li. Việc chôn cất người đã mất bắt buộc phải theo quy hoạch chung.

Một nghĩa trang khác cũng thuộc địa bàn quận Tây Hồ, nghĩa trang này vẫn tiếp tục nhận thêm những ngôi mộ mới.

Một nghĩa trang gần khu dân cư tại phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Các nghĩa trang nhỏ lẻ lâu đời nằm lẫn trong khu dân cư thường không đạt các tiêu chuẩn về môi trường, dịch vụ, quản lý.

Mộ phần và nhà ống đan xen.

Một nghĩa trang lâu đời nằm sát khuôn viên chùa Láng, phố Chùa Láng.

Nghĩa trang này với hàng nghìn ngôi mộ nằm lọt thỏm trong một khu dân cư đông đúc.

Những ngôi mộ lẻ tẻ lâu đời nằm trên đất nông nghiệp sát với những khu nhà cao tầng mới xây tại phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Những ngôi mộ đứng cùng các ngôi nhà.

"Nhà" của người đã mất và những khu nhà của người sống.

Tại nghĩa trang phường Thanh Liệt còn khá nhiều ngôi mộ xây sẵn nhưng chưa có hài cốt.

Theo Hữu Nghị

Theo Dân Trí