Nhặt sạn hội chọi trâu cổ nhất Việt Nam

TPO – Bạc bịp, ăn xin nằm dọc đường vào sân thi đấu, khán giả đạp rào chen chúc…là những hình ảnh phản cảm diễn ra trong hội chọi trâu Hải Lựu 2013.

> Những đòn đánh đẹp nhất hội chọi trâu Hải Lựu

Hội chọi trâu Hải Lựu 2013. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Hội chọi trâu Hải Lựu (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) có từ thế kỷ thứ II trước công nguyên (tức cách nay khoảng 2.200 năm), đầu thời Bắc thuộc. Đây được xem là hội chọi trâu cổ nhất Việt Nam.

Dù chỉ diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng giêng hằng năm nhưng hội chọi trâu nơi đâu luôn thu hút đông đảo du khách thập phương về theo dõi.

Sân chọi trâu Hải Lựu với sức chứa bốn nghìn chỗ ngồi không còn một chỗ trống.
Năm nay cũng vậy, khán giả vẫn phải chen chúc, nhích từng bước một mới có thể vào được bên trong sới chọi.
Nhiều trò cờ bạc bịp, xóc đĩa, cờ thế được bày ra trên đường vào sới chọi một cách ngang nhiên.
Đầu tiên là dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy nhan nhản mọc lên, tha hồ chặt chém du khách. Cụ thể, hầu hết các điểm trong giữ xe ô tô thu 30.000đ/vé xe máy dù giá đề trên biển hiệu là 15.000 đ; 100.000đ/vé ô tô, thời hạn từ 6h đến 18h cùng ngày.
Nạn ăn xin, hát rong cũng gây phản cảm .
Phía bên trong sân chọi, sân vận động với sức chứa 4.000 người dường như không đủ. Dù đã có hàng rào bảo vệ nhưng nhiều khán giả vẫn giẫm đạp lên hàng rào thép gai để trèo lên các vị trí trên cao.
Cả bên trong hàng rào cấm...
...trên các ngôi nhà đang xây dựng...
Hay ngay cả trên nóc khán đài - nơi ban tổ chức ngồi dưới.
Nhiều người vô ý thức còn ném cả chai nước vào khán giả đứng trước nếu người nào đó cản tầm nhìn của họ. Thậm chí ném cả vào trong sân thi đấu.
Một lãnh đạo ban tổ chức cho rằng, do lượng du khách hâm mộ quá đông, lại đến từ nhiều nơi khác nhau nên rất khó quản lý.
Sau hội thi, rác ngập đầy khán đài sới chọi.
Theo Viết