Mang Tết sớm tới đồng bào khó khăn ở 3 buôn làng Đắk Lắk

TPO - Khệ nệ bưng suất quà ngập tràn sắc đỏ ngày xuân, bà Nguyễn Thị Dung xúc động chia sẻ, đây là món quà đầu tiên bà nhận trong dịp sát Tết Nguyên đán. Suất quà này giúp bà vơi bớt nỗi lo “cơm áo, gạo tiền” mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chiều 22/1, báo Tiền Phong phối hợp Cty TNHH bất động sản Đắk Lắk (Dakland) và Mobifone Đắk Lắk tổ chức chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” tại 3 buôn: Kom Leo, Ea Cuôr Kắp (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) và buôn Jung (xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Ban tổ chức chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương" trao tặng 100 suất quà tại xã Ea Ktur

Bà Nguyễn Thị Dung (63 tuổi, buôn Jung, xã Ea Ktur) là 1 trong 300 hộ được nhận quà Tết có hoàn cảnh rất đặc biệt. Tuổi 63, bà Dung đang làm trụ cột nuôi chồng bệnh nặng và 2 đứa cháu thơ dại. “Vợ chồng tôi chỉ có 1 người con nhưng bị mù. Lớn lên, con lập gia đình với người chồng cùng cảnh ngộ và sinh được 2 đứa cháu. Do hoàn cảnh, các con vào miền Nam làm thuê nên giao cho tôi nuôi 2 cháu từ khi 1 tháng tuổi. Nhà chỉ có 3 sào đất, tôi vừa làm thuê nuôi chồng, chăm cháu nên luôn thiếu trước hụt sau. May được chính quyền địa phương, nhà hảo tâm quan tâm để gia đình tôi có cái Tết ấm no hơn”, bà Dung tâm sự.

Chị H’Noh Êban (buôn Jung, xã Ea Ktur) vui mừng nhận quà

Cũng xúc động khi nhận được suất quà trước thềm năm mới, chị H’Noh Êban (buôn Jung) vui mừng nói: “Tết cận kề nhưng gia đình chưa sắm sửa được gì. Nhà tôi chỉ có 1 sào cà phê xen sầu riêng nhưng có tới 7 miệng ăn nên phải đi làm thuê. Tuy nhiên năm nay dịch phức tạp, ít người thuê nên chúng tôi phải chắt chiu từng đồng. Nay được suất quà với nhiều nhu yếu phẩm cần thiết giúp tôi bớt 1 khoản chi tiêu hằng ngày”.

Các em nhỏ phấn khởi khi được nhận quà

Nhà có 3 đứa con nhưng không có đất sản xuất, chị H’Ni Kên (buôn Ea Cuôr Kắp, xã Hòa Thắng) phải đi làm thuê. Hai vợ chồng chị cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi đứa con út ăn học. Tuy nhiên, tìm việc giữa mùa dịch rất khó khăn nên gia đình anh chưa nghĩ tới chuyện sắm Tết. Nhận được suất quà, chị rất vui và biết ơn chính quyền cùng các nhà hảo tâm.

Người dân buôn Ea Cuôr Kắp (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) nhận quà

Nhà báo Đình Thắng, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội, Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, đại diện ban tổ chức chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” cho biết, thiện nguyện là một trong những hoạt động thường xuyên được ban biên tập quan tâm nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên nhiều vùng miền của cả nước. Một trong những chương trình thiện nguyện lớn nhất mà báo phát động, duy trì suốt nhiều năm qua là ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ được tổ chức trên 40 tỉnh thành, huy động lượng máu lớn phục vụ cấp cứu người trong dịp Tết.

Nhà báo Đình Thắng trao quà tặng các hộ đồng bào khó khăn

“Tại Đắk Lắk, vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công 6 điểm Chủ nhật Đỏ, thu về gần 3 nghìn đơn vị máu. Với tinh thần hướng về cộng đồng nên Báo Tiền Phong cùng Cty TNHH Bất Động Sản Đắk Lắk và Mobifone Đắk Lắk tổ chức chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” trao hàng trăm suất quà tặng bà con buôn làng nhân dịp Tết đến xuân về”, nhà báo Đình Thắng nói.

Ban tổ chức chương trình tặng quà tại xã Hòa Thắng

Dự và phát biểu tại lễ trao quà, ông Võ Tấn Huy- Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho hay, buôn Jung, xã Ea Ktur là một trong những địa phương chịu nhiều tác động do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng lòng của bà con đã đẩy lùi được dịch bệnh.

Bí thư Chi bộ buôn Jung (bìa phải) nhận phần quà từ ông Võ Tấn Huy- Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin trao tặng đồng bào trong buôn

“Tôi rất cảm ơn báo Tiền Phong, Cty TNHH Bất Động Sản Đắk Lắk và Mobifone Đắk Lắk đã dành sự quan tâm, chia sẻ, tặng những suất quà thiết thực cho bà con. Đây là hoạt động ý nghĩa, nhân ái mà quý báo cùng các đơn vị đồng hành dành cho người dân xã Ea Ktur. Chúc bà con đón Tết ấm áp, an lành, tiếp tục chung tay cùng chính quyền thực hiện thành công mục tiêu kép”, ông Huy chia sẻ.