Lấy đà

TP - Cám ơn! Cám ơn nhé!

> Xăng giảm 500 đồng một lít

- Ơ, hôm nay bà làm sao thế, mình có làm điều tốt à?

- Thì cám ơn bài thuốc hôm nọ bà bày cho tôi ấy. Đúng là hiệu nghiệm, chỉ cho ông xã uống mỗi thìa cà phê xăng thôi là cải thiện trông thấy. Cứ gọi là lên vun vút, xuống từ từ như điều chỉnh giá xăng…

- Thế thì chúc mừng! Thấy chưa, bốc thuốc vu vơ, nguy cơ cao trúng phốc! Nhẩy! Mà này, bảo ông xã nhà cậu từ hôm nay trở đi đừng thừa thắng xông lên uống xăng nữa nhé!

- Sao thế, đang một người uống hai người vui mà?

- Giá xăng giảm rồi, giảm 500 đồng một lít…Nếu tiếp tục dùng, nó cũng xuống theo thì hoài của…

- Tiếc nhỉ!

- Có gì mà tiếc, giờ là lúc cho cậu con trai đang học điền kinh nhà cậu uống.

- Bà lại bày bậy bạ nữa rồi!

- Bậy bạ là thế nào, người ta giảm là kiểu lùi lấy đà, kĩ thuật của điền kinh đấy. Bà không thấy nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước đều cần lấy đà sao? Giảm tý lấy đà chuẩn bị tăng đợt tới…

- Hay! Giỏi! Đến giờ tôi mới ngộ ra y thuật cao siêu của bà. Tuyệt vời lắm con trai ơi, chỉ nửa thìa cà phê xăng giảm giá bây giờ thôi, con sẽ có đà tốt để bay xa trăm thước…

- Thấy chưa? Điền kinh dùng mẹo kinh doanh/ Kinh doanh xài kĩ thuật của điền kinh mới tài…

Theo Báo giấy