Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

TPO - Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu thành phố sáng 26/12, đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Di tích Đài tưởng niệm Khâm Thiên.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào bị bom Mỹ sát hại vào tháng 12-1972.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hương tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12-1972.

Nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là nhân dân sống trên phố Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đến dâng hương tại Di tích Đài tưởng niệm Khâm Thiên trong những ngày này.

Cách đây 50 năm, trong 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, quân và dân Hà Nội đã cùng với quân và dân miền Bắc làm nên kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân với quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ.

Cùng với chiến thắng vẻ vang đó, quân và dân Thủ đô đã chịu nhiều tổn thất, hy sinh to lớn; trong đó phải kể đến những mất mát đau thương của người dân phố Khâm Thiên.

Phố Khâm Thiên có chiều dài 1.170 mét với 26 ngõ. Cách đây 50 năm, hồi 22 giờ 45 phút đêm 26/12/1972, phố Khâm Thiên đã bị máy bay của đế quốc Mỹ ném bom rải thảm.

Đợt ném bom này đã khiến 577 người dân vô tội chết và bị thương, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác. Trong đó, 3 căn hộ liền nhau số nhà 47, 49, 51 bị bom Mỹ đánh trúng và san bằng.

Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau với người dân Khâm Thiên chưa bao giờ nguôi ngoai. Hàng năm, cứ vào ngày 26/12, người dân Khâm Thiên lại làm lễ giỗ chung cho những người dân vô tội bị bom Mỹ sát hại. Người dân ở nhiều nơi cũng tìm về địa điểm này để thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân bị bom Mỹ sát hại 50 năm trước.

Trong khuôn viên đài tưởng niệm là phòng lưu niệm, trưng bày hình ảnh những nạn nhân trận rải bom của B52.

Bức tường còn sót lại của ngôi nhà bị bom Mỹ phá sập cách đây 50 năm.