Camera an ninh cho thấy, chiếc xe kiểu cổ của Nurtdinov lao qua các cửa ở sân bay, vòng qua băng chuyền hành lý. Giới chức sân bay Kazan nói rằng, tài xế có biểu hiện say rượu, phóng xe (ảnh) ngang qua khu vực làm thủ tục, cổng ra máy bay và các cửa hàng trước khi lao ra ngoài hướng tới một nhà ga xe lửa. Không ai bị thương trong vụ việc này.
Sau khi bị bắt và bị đưa ra tòa, Nurtdinov nói mình đã chuẩn bị cho lộ trình hôm đó rất cẩn thận. "Tôi phải ra được sân ga. Tôi đấu tranh cho tình yêu", Nurtdinov nói. Nurtdinov nói hôm đó anh đến nhà ga để đón bạn gái. Dù thông cảm với người đàn ông si tình, tòa vẫn phạt bị cáo 15 ngày tù giam.
Theo Theo Stuff, BBC