Lạ chưa?

TP - Hôm trước tớ gặp em Nết, gọi mãi mà em vẫn cứ lờ lớ lơ. Đến khi đến tận nơi gặp em mới hay em đã đổi tên thành Thanh Hương. 

- Có gì lạ đâu: “Ở quê là Mít là Na. Em ra thành phố em là Kiều Oanh”. Chuyện này lạ hơn, một trung tâm mà lại có tới mấy cái tên.

- Có phải cái vụ Trung tâm trăm khoa ASIAN gì đó ở TP HCM mà báo chí gọi là “trung tâm trăm voi” không? 

- Chẳng lẽ lại có trung tâm khác ư? Cái trung tâm này, ngoài chuyện nhiều tên nhiều biển hiệu còn sử dụng một con dấu rất lạ, lạ đến mức cơ quan cấp dấu cũng không thấy quen tí nào. Có sinh viên còn bật mí, đề thi ở trung tâm này có sẵn câu đáp án được in nghiêng sau câu hỏi. Ngạc nhiên chưa?

- Phen này tôi quyết đi buôn chữ (bỏ nghề buôn cột điện). Nói khoác trăm voi vẫn ối tiền.