Bạn Đặng Kim Ba trong đoàn cho biết: Các bạn xuất phát từ nhà, cách thành phố Yên Bái gần 50km lúc 5 giờ sáng.
Từ nhiều năm nay, cứ vào dịp đầu Xuân là các bạn lại rủ nhau về thăm viếng Đền Hùng. Còn bạn Lý Thị Ba - “Hoa hậu” của đoàn chia sẻ: “Chúng mình luôn biết ơn các Vua Hùng. Về đây mình vui lắm”.
Như cây một cội, chúng ta đều là con cháu các Vua Hùng, luôn đoàn kết xây dựng và giữ gìn Tổ quốc Việt Nam muôn đời tươi đẹp.
Chúng tôi cùng nắm tay nhau trước tấm bia khắc ghi lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Các Vua Hùng đã có công dựng Nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy Nước”, và hẹn gặp lại vào mùa Xuân năm sau nơi Đất Tổ Vua Hùng.