Haiti, nỗi buồn muộn

TPO - Muộn chăng là sau 22 tháng, từ khi thảm họa động đất đùng cái giáng xuống Haiti, tôi mới được đặt chân đến quốc gia nghèo nhất Châu Mỹ Latinh này. Những tưởng sự khắc phục tái thiết trong đó có việc xúm tay của cộng đồng quốc tế, khung cảnh của thảm họa sẽ bớt tang thương hoang tàn… Hóa ra nỗi buồn ấy cứ chậm chạp lê thê ra mãi…

Sóng Viettel vươn đến Tây bán cầu
> Động đất Haiti qua lời kể của người sống sót gốc Việt

Trận động đất mạnh trên 7 độ richte bất thần xảy ra ngày 12-01-2010 mà cho tới nay, nhiều khu nhà dân vẫn trong cảnh đổ nát hoang tàn khiến trên 200.000 người chết, hàng trăm ngàn bị thương. Con số thiệt hại ước tính 8 tỷ USD.
Nơi linh thiêng như nhà thờ cũng chịu chung số phận.
Nhiều khu vực tại Dinh Tổng thống vẫn chưa được khôi phục tái thiết .
Người dân phải tìm mọi cách để mưu sinh .
Cánh xe ôm thủ đô .
Gánh nặng đang dồn lên vai Tổng thống Martelly 50 tuổi, nguyên là ca sĩ trúng cử Tổng thống tháng 5 năm 2011 (65% phiếu) sẽ dẫn dắt đất nước Haiti nghèo khó qua cơn bĩ cực.
Liên Hiệp Quốc, ngoài lực lượng gìn giữ hòa bình tại Haiti còn giăng ra hàng vạn căn lều kịp thời trợ giúp nơi ở của những người bị nạn.


Một góc chợ thủ công truyền thống.
Trên nền đổ nát của Teleco- Công ty viễn thông quốc gia đang mọc lên những cột BTS, thiết bị phát sóng của Natcom (Tập đoàn Viettel chiếm giữ 60% vốn)
Lớp thợ trẻ Việt- Haiti của Natcom luôn sát cánh bên nhau. Những thợ trẻ của Natcom được tuyên dương .
Theo Viết