Từ 9h sáng ngày mùng 3, vợ chồng anh Lũy (ở Huế) đưa hai con lên tàu về bên ngoại. Gia đình anh có mặt ở ga Quảng Ngãi lúc gần 14h30. “Cũng mấy năm rồi không về quê vợ dịp Tết, năm nay tôi tranh thủ đưa các cháu về thăm ông bà”, anh Lũy cho biết.
Những chuyến tàu đầu năm chở theo bao cuộc đoàn viên ấm áp của những gia đình có họ hàng nội ngoại xa nhau
Cũng có nhiều gia đình lên chuyến tàu đầu năm để du xuân tại các tỉnh, thành khác.
Cũng có người vì hoàn cảnh phải kết thúc sớm kỳ nghỉ Tết để tiếp tục cuộc mưu sinh. Trong ảnh: Chia tay các con, cháu tại sân ga sau những ngày Tết đoàn viên.