Du khách xắn tay cùng người dân dọn dẹp phố cổ Hội An sau bão Noru

TPO - Sáng 29/9, nước trên một số tuyến phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã bắt đầu rút. Người dân và du khách cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, bầy hàng cho ngày mới nắng lên.

Trên tuyến phố Nguyễn Thái Học (thành phố Hội An) nước đã rút hết sau 24h bão Noru đi qua. Người dân bắt đầu dọn dẹp lớp bùn non còn đọng lại.

Chủ quán, du khách nước ngoài, người tưới, người quét.

Anh Sohab, người Pakistan sau nhiều lần đến Việt Nam đã quyết định đầu tư kinh doanh tại Hội An. Anh xuống đường dọn dẹp bùn đất sau bão.

Trên tuyến phố Bạch Đằng nước vẫn còn ngập khoảng 50 cm.

Nước rút đi để lại lớp bùn non dày khoảng 3cm

Nhiều người dân trên tuyến phố đã chủ động dọn dẹp sạch sẽ để đón du khách

Người dân trong các căn nhà cổ đã phun rửa, cọ sạch lớp bùn đất bám trên cột, tường nhà

Cắt tỉa cây cối, trang trí lại hàng quán

Nhiều đồ đạc được đem ra phơi nắng tránh ẩm mốc...

Ông Nguyễn Trần Vũ, Chủ tịch UBND phường Minh An (thành phố Hội An) cho biết, sau bão, nước thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về nhiều nên chính quyền đã thông báo mức báo động 3 để người dân chủ động đối phó. Đến mùa mưa bão, một số tuyến phố cổ bị ngập. Nếu ở mức báo động 3 thì có khoảng 50% số nhà cổ ngập trong nước. Những căn nhà cổ có niên đại hơn một trăm năm thì người dân đều sống như thế cả. Gia đình nào cũng có kinh nghiệm sắp xếp đồ đác, cứ có thông báo là họ kê đồ lên cao. Theo thống kê sau bão, trên địa bàn phường Minh An không có thiệt hại về nhà, nhà cổ và các di tích. Trên địa bàn chủ yếu chỉ có cây cối đổ, phường Minh An đã tổ chức dọn dẹp sạch sẽ để đón du khách.