Dự báo

TP - Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi!…

> Sao Mai Điểm hẹn 2012:Thay đổi chóng mặt

- Vẫn biết ai-đồ sắp khởi tranh nhưng tớ không nghĩ cậu đang luyện giọng để dự thi đâu đấy nhé?

- Không có tham vọng đó. Chỉ là tức cảnh sinh tình khi Hà Nội đang hè mà se se lạnh…

- Ừ nhỉ! Biến đổi khí hậu nó vô lường thế đấy, vậy nên bao chuyên gia khí tượng luôn việt vị và bị coi là Gia Cát Dự theo kiểu thầy bói xem voi…

- Khổ thân! Sinh nghề, tử nghiệp, nghề nào chả có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng tớ nghĩ cái se lạnh giữa hè này đâu chỉ riêng bây giờ ở xứ Bắc?

- Ý cậu là nó phổ biến trên tất cả vùng miền. Mà đã là phổ biến thì có chi phải dự đoán dự báo? Không lẽ…

- Có gì là không lẽ cơ chứ? Dạo khắp vùng miền là cậu thấy bất luận xuân, hạ, thu, đông thì nhiều nơi người ta vẫn trùm mền đắp chiếu đấy thôi!

- Khiếp! Hiểu rồi. Cứ mở mắt ra là nghe bản tin an toàn giao thông mỗi ngày trên dưới 30 người tử vong đắp chiếu trùm mềm chứ gì?

- Chuyện đó thì rõ rồi, tớ đang muốn nói thời tiết ở các khu công nghiệp cơ.

- Họ làm sao?

- Họ đua nhau trùm mền, đắp chiếu!

- Chết! Chết! Đua nhau mọc lên, giờ đua nhau chết là cớ làm sao?

- Tớ thấy có làm sao đâu? Chả chết ai cả, chỉ chết tiền dân thôi!

Theo Báo giấy