Đi ghe ra giữa sông thả cá phóng sinh

TPO - Mặc dù nhiều người thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn thả cá chép tiễn ông Táo nhưng vẫn bị “đội quân chích cá” bắt trọn.

Ghi nhận tại khu vực bờ sông Sài Gòn (đoạn dưới cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh) từ sáng sớm đã có nhiều người dân mang cá đi phóng sinh.

"Hôm nay ngày tiễn ông Táo nên tôi thả cá chép với mong muốn cầu bình an, may mắn cho gia đình trong năm mới", chị Dương ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ.

Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) lúc 10h sáng đã có nhiều người mang cá đến khấn trước khi nhà chùa mang cá lên ghe chở ra giữa sông phóng sinh.

Một người thả cá tại đây cho biết, do các năm trước cá chép sau khi được phóng sinh thì bị nhiều người mang chỉa chích điện đến bắt nên năm nay phải đi ghe ra giữa sông để thả cá

Trên bờ nhiều người cũng đã ý thức giữ vệ sinh môi trường, không có tình trạng thả cá, thả luôn túi nilon xuống sông.

Mặc dù người dân thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn thả cá, thế nhưng trong sáng nay phóng viên Tiền Phong cũng đã ghi nhận nhiều hình ảnh cá người dân vừa thả thì bị chích điện.

Thậm chí, đội quân "bắt cá" này còn ngang nhiên cử người dùng cần câu lưỡi chùm đứng sát nơi người dân thả cá phóng sinh để bắt cá.