Cứu trợ người dân vùng bão Quảng Ngãi trong ánh đèn pin điện thoại

TPO - Chiều tối ngày 1/1, trong hành trình cứu trợ đồng bào bị sập hoàn toàn nhà cửa tại Quảng Ngãi, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Công ty Sen Vàng, các doanh nghiệp tài trợ và lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi gia đình bà Phạm Thị Lài (thôn Hòa Thuận, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi). 

Nhà bà Lài là một trong những hộ dân cuối cùng mà đoàn thiện nguyện tìm đến, trong danh sách 45 gia đình bị sập nhà sau trận bão số 9 (Molave) đêm 28/10/2020. 

Trước đó, từ 9h sáng, đoàn đã chia thành nhiều xóm, tỏa đi đến từng gia đình để cứu trợ. Chương trình “Mái ấm tình thương” với kinh phí 900 triệu đồng (mỗi hộ 20 triệu đồng) góp phần giúp bà con bị sập nhà hoàn toàn sau bão số 9 tại các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi mau chóng dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, chương trình dành 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn tại huyện Lý Sơn. Tổng số tiền hỗ trợ tại Quảng Ngãi đợt này là 1,2 tỷ đồng. 

Lúc này, đã hơn 18h, trời đã tối mịt, mưa. Xuống xe từ đầu xóm, trong bóng tối, mọi người xắn quần bì bõm lội qua đoạn đường giống như ruộng lầy. Mấy chiếc điện thoại bấm đèn soi đường, mấy cán bộ xã ý ới nhắc nhau coi chừng có rắn… Phải nhờ nhóm cán bộ Đoàn thông thạo địa hình dẫn đường, mọi người mới vào được đến nơi. 

Bà Lành ngồi thu lu tránh mưa dưới tấm vải nhựa che mưa, giữa tối mịt, chỉ khi bật đèn pin điện thoại lên mới nhìn thấy…

Người đẹp thân thiện Nguyễn Thúc Thùy Tiên thay mặt đoàn, đã trao cho bà cụ số tiền 20 triệu đồng, để giúp bà và gia đình mau chóng dựng lại nhà, ổn định cuộc sống. 

Mang tiếng là “thành phố”, nhưng nơi đây vừa tách ra khỏi huyện Sơn Tịnh, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết, hình ảnh gì về cái gọi là “thành phố”! 

Sau bão, điện lưới nơi đây vẫn chưa khắc phục xong, nên ông Hoàng Hà Việt Phương, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, trực tiếp bấm đèn pin điện thoại lấy ánh sáng cho việc cứu trợ.