Phát biểu tại lễ trao quà, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, xúc động cho biết, qua hai cuộc kháng chiến, Điện Bàn có tới hơn 19.000 liệt sĩ, gần 8.000 thương bệnh binh, 2.171 Mẹ Việt Nam anh hùng... 48 năm sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn âm ỉ trong nhiều gia đình, trong mỗi cơ thể. Trong đó còn rất nhiều liệt sĩ vẫn chưa thể tìm được hài cốt, danh tính.
“Suốt những năm qua, địa phương luôn cố gắng góp phần xoa dịu những nỗi đau ấy, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho tất cả các gia đình chính sách, các cựu TNXP, nhưng với điều kiện của địa phương đã không thể nào đáp ứng hết được. Những năm qua, địa phương đã nhận được nhiều sự hỗ trợ chung tay thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay, báo Tiền Phong và Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An đã đồng hành với thị xã trao quà tặng các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên địa bàn, đây là nghĩa cử hết sức xúc động và có ý nghĩa…”, bà Hằng nói.
Ông Trần Thiên Châu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An, cho biết, đền ơn đáp nghĩa là việc làm thường xuyên của công ty. “Bản thân các cô chú trong gia đình tôi trước đây cũng tham gia TNXP nên rất thấu hiểu sự mất mát, hy sinh của các cô các chú. Những phần quà nhỏ này là để bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ sau, dù không thể nào so sánh được với sự cống hiến, hy sinh của bà con quê hương”, ông Châu nói.
Thay mặt các cựu TNXP, ông Phạm Văn Năm - Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP thị xã Điện Bàn đã bày tỏ sự cám ơn về những phần quà rất có ý nghĩa đối với 30 cựu TNXP thuộc diện đặc biệt khó khăn. “Chúng tôi xem đây là nguồn động viên to lớn và quý giá của báo Tiền Phong và Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An, đã đem lại niềm vui cho số anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này”.