Chiều muộn bên hiên nhà Đại tướng
> Xếp hàng, đội nắng vào viếng Đại tướng
> Đặt hoa rừng viếng Tướng Giáp ở Điện Biên
TPO - Gần 19h ngày 7/10, đoàn người vẫn đến, kiên nhẫn đứng lặng nhìn vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp (30 Hoàng Diệu, Hà Nội). Giờ Viếng đã hết, nhưng hoa vẫn được đặt trước nhà Đại tướng.
Một đoàn học sinh vai đeo cặp, cổ quàng khăn đỏ, lặng lẽ đứng xếp hàng trên vỉa hè trước nhà Đại tướng. Tôi hỏi thầy Đặng Việt Hà - Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An Hà Nội, được biết, đây là những học sinh cùng lớp với cháu Võ Nguyên Phong (lớp chuyên Anh 7A3 - trường THCS Chu Văn An, cháu nội Đại tướng).
Tôi được may mắn vào cùng đoàn. Hơn trăm con người lặng lẽ xếp hàng. Thường ngày, các cháu nô đùa là thế, nhưng hôm nay, chỉ nghe thấy tiếng của những bước chân, bước chân…
Các bạn nhỏ cầm hoa Cúc trên tay. Tiếng bước chân như nhỏ hơn trên lối ra và trên khóe mắt các con đều ngấn lệ…
Một số hình ảnh thầy cô và các em học sinh đến tưởng niệm Đại tướng:
Thanh Hà