Bla, bla, bla: Mất lòng trước còn hơn mất hết danh dự

TP - Mỗi lần đi công tác trong này (TPHCM), N. thường dặn tôi và một số bạn bè cùng lớp cũ là nếu chồng cô ấy gọi điện hỏi thì nói tối nào cũng đi ăn với chúng tôi, trong khi thực ra không phải như vậy. Mặc dù N. là bạn thân nhưng tôi không muốn trở thành “bình phong” cho những việc thiếu minh bạch của cô ấy. Tôi nên nói thế nào nếu bỗng dưng chồng cô ấy hỏi? chila…@

Bạn nên nói là không biết. Nếu bị chồng N vặn vẹo thì nói hôm đó có việc phải ở nhà, nên không thể tham gia tiếp bạn quý mang tên N được, bla, bla và bla… Ai làm gì được nào? Với N, bạn nên thông báo luôn là tớ sẽ không nói như bạn muốn, tớ chỉ nói là tớ không biết và tớ cũng không muốn tham gia vào những việc rắc rối của bạn, nhé! Mất lòng trước còn hơn vừa mất lòng vừa mất hết danh dự sau. Đó là chưa kể đến những rắc rối xuất hiện từ mấy gã ghen tuông lại còn hay theo dõi mấy mụ vợ ưa nói dối… Haxxxxx!

Cháu em là sinh viên năm thứ hai, một hôm về bảo thầy giáo của nó nhất định muốn làm quen với em (sau khi tìm hiểu một số thông tin về em trên mạng). Em cũng tìm hiểu lại thì biết cậu ta kém tuổi mình nên không nhận lời hẹn gặp. Đứa cháu kia khóc lóc năn nỉ rằng nếu cô không đi gặp thì kì này thầy sẽ cho cháu điểm kém mất. Em không biết làm thế nào bây giờ? hipapa…@

Kém tuổi có thể không sao, nhưng tư cách kém thì không thể được. Bạn không phải là thứ tình để đổi lấy điểm tốt cho sự nghiệp mai này của con cháu. Nên dạy luôn cho cháu bài học về lòng dũng cảm và sự trung thực, rằng: Thế bây giờ tao đi học, thầy tao cũng muốn gặp mày thì mày có đi không? À, nhưng nó lại bảo có thì cũng hơi phiền, nhỉ.

Gần một năm nay em bị thất nghiệp, chỉ loanh quanh ở nhà nội trợ, mọi gánh nặng chi tiêu đều nằm trên vai anh ấy. Không biết có phải vì thế mà anh ấy luôn cau có, cáu gắt mỗi khi trở về nhà (mặc dù em luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong gia đình). Em buồn quá. Đang nghĩ hay là mỗi người một ngả cho đỡ phiền hà đến đời nhau? Ng Th TT (Quảng Ninh)

Thế chắc em tưởng nếu em đi làm được thật nhiều tiền thì anh chồng sẽ luôn mặt tươi như hoa chăng? Nên biết rằng khá nhiều anh trước đây ngọt như mía lùi thì sau lại chát sin sít như lá ổi già, nhé. Nhưng đừng buồn, có gì thì mạnh dạn đối mặt giải quyết chứ sao lại cứ nghĩ ngay đến việc chia tay chia chân thế. Đã chắc gì bớt phiền hà?

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com