Bịt mũi, nín thở sống cạnh mương thối giữa Thủ đô

TPO - Từ lâu con mương dài vài km chảy qua gầm cầu Tam Đa (Tây Hồ, Hà Nội) trở thành nơi chứa rác thải, bốc mùi hôi thối. Nhiều người dân phải chịu cảnh sống chung với rác do không còn cách nào khác.
Con mương dài vài km chảy qua gầm cầu Tam Đa (Tây Hồ, Hà Nội) đã nhiều năm nay trở thành một nơi chứa rác thải, bốc mùi hôi thối. Nhiều người dân sống chung với rác do không còn cách nào khác.

Khi đi ngang qua con mương chảy qua gần cầu Tam Đa (Tây Hồ, Hà Nội) gần sông Tô Lịch, nhiều người phải bịt mũi, nín thở vì mùi hôi thối của rác thải bốc lên trên đường.

Cả đoạn mương ngập các loại rác thải như túi nilon, vỏ hộp

Đoạn mương chạy dài từ dốc La Pho đến khu vực chợ Bưởi rồi đổ ra sông Tô Lịch với chiều dài khoảng hơn 2km. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều hộ dân dọc hai bên con mương.

Nước thải từ các hộ dân sống xung quanh khu vực thải trực tiếp xuống mương.

Nước dưới mương đen kịt, rác thải trôi nổi kín mặt nước.

Ghi nhận của phóng viên, đoạn mương bị ô nhiễm nặng nhất nằm tại khu vực cầu Tam Đa (cạnh chợ Tam Đa).

Theo một số người dân sống tại khu vực trên, thì họ luôn phải ngửi mùi hôi thối từ mương bốc lên.

Ruồi muỗi và các loại côn trùng thường xuyên bay vào trong nhà nên nhiều người phải đóng cửa.