“Bão” - video thơ đầu tiên tại Việt Nam chính thức ra mắt

TPO - Chiều 2/3, phiên bản đầy đủ của video thơ (poem video) đầu tiên của Việt Nam mang tên "Bão" đã được trình chiếu trước đông đảo khán giả, hứa hẹn sẽ mở ra một hướng đi mới trong việc đưa thơ đến gần hơn với công chúng.

Poem video (PV) "Bão" là sản phẩm của sự hợp tác giữa nữ thi sĩ Đoàn Ngọc Thu và họa sĩ Lê Thiết Cương trong vai trò Giám đốc nghệ thuật của dự án.

"Thay vì trình diễn thơ, ngâm thơ, đọc thơ trên giấy, phổ nhạc cho thơ..., tôi và anh Cương đã lựa chọn làm video thơ để tạo nên một hướng đi mới cho việc đưa thơ tiếp cận với công chúng", nhà thơ Đoàn Ngọc Thu cho biết.

Có mặt tại buổi ra mắt, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha chia sẻ: "Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự liên kết giữa các loại hình nghệ thuật đang rất đa dạng. Và có thể nói loại hình poem video này như một đứa con đã đến lúc phải được sinh ra. Vì có tên là "Bão" nên tôi nghĩ đây là sự thông báo cho một sự thay đổi về điện ảnh của thời kì mới."

Có thể nói một cách đơn giản rằng: poem video "Bão" chính là sản phẩm điện ảnh được chuyển thể từ bài thơ cùng tên, kể lại câu chuyện của nhân vật "anh" và "em" trong bài thơ bằng một đoạn phim ngắn với những dụng ý nghệ thuật sâu sắc.

Lúc đầu, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu và họa sĩ Lê Thiết Cương chỉ định sẽ sản xuất một bản đĩa duy nhất. Nhưng sau đó, hai nghệ sĩ đã quyết định nâng con số đó lên gần 50 bản để bán gây quỹ xây đường đi học cho các em nhỏ ở thôn nghèo Đồng Mậm, Bắc Giang.

Tập thơ "Vé một lượt" của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, trong đó có bài thơ "Bão" được dựng thành poem video.

Nhân vật "anh" trong "Bão" do Phạm Kỳ Nam thủ vai gây ấn tượng với dáng hình chờ đợi ám ảnh: "Khép cửa, đón anh vào đi/Bão giông ở lại phía sau rồi."
Nhân vật "em" (Nguyễn Thu Trang) sau khi quyết định mở cánh cửa đón "anh" vào cuộc đời của mình đã phải hứng chịu cơn bão nghiệt ngã của gió, của số phận, và từ từ nhận ra: "Không còn bình yên nữa đâu/Và mình em ngác ngơ trong giông tố!"

Toàn bộ bài thơ "Bão".