Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/2, thị trường chứng khoán chịu áp lực bán tháo mạnh ngay từ đầu phiên khiến phần lớn cổ phiếu trên thị trường chìm trong sắc đỏ. Tính tới 9h30, VN-Index giảm hơn 45 điểm, tương đương gần 5% về dưới ngưỡng 980 điểm. Đây cũng là phiên giao dịch thứ 2 trong tuần này, chỉ số đại diện cho HoSE về dưới mốc 1.000 điểm. VN30-Index, đại diện cho nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường, cũng mất gần 4%. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index đều giảm hơn 2%.
Ngày 8/2, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thị Bình (60 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi Chứa mại dâm. Theo đó, Bình chiêu tập những gái già, với giá “tàu nhanh” chỉ 200.000 đồng/lượt nhưng luôn nhiệt tình, sẵn sàng phục vụ khách “hám của lạ” tới... bến. (Xem chi tiết)
CNN dẫn một số nguồn tin ngoại giao cho biết “nhiều khả năng” bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sẽ mời Tổng thống Moon Jae-in tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên “vào thời điểm nào đó trong năm nay”. Lời mời này có thể được đưa ra trong bữa tiệc trưa có sự tham gia của Tổng thống Moon và bà Kim vào ngày mai 10/2. Mặc dù các nguồn tin cho biết chưa có quyết định chính thức, song thời điểm dự kiến cho chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc tới Triều Tiên dự kiến sẽ vào ngày 15/8 - ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân Nhật vào năm 1945. Cả Triều Tiên và Hàn Quốc hàng năm đều kỷ niệm sự kiện quan trọng này.
Hơn 3 vạn người dân Nga đã tới đám tang của phi công máy bay chiến đấu Su-25 xấu số thiệt mạng cách đây ít ngày. Thiếu tá Roman Filipov trong chiến dịch không kích các phiến quân khủng bố ở Syria đã bất ngờ bị trúng đạn và phải nhảy dù. Những tên khủng bố đã lao ra và tìm cách bắt sống Roman. Không chấp nhận bị rơi vào tay địch, Roman đã nã đạn và kích nổ lựu đạn cầm theo người để tự sát. Hành động dũng cảm của phi công Roman đã được ghi công và thi thể của anh cũng được đưa về quê nhà Voronezh để an táng.
Một nhà hàng lẩu ở thủ phủ Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã nổi tiếng trong thời gian ngắn nhờ cách thức kinh doanh rất độc đáo đó là cho phục vụ mặc bikini. Những cô gái mặc bikini màu đỏ hấp dẫn được thực khách chụp lại và đăng tải trên mạng. Nhà hàng nhanh chóng nổi danh và thu hút đông đảo khách tới ăn và...ngắm. Không chỉ nhân viên nữ mặc bikini, các nhân viên nam cũng cởi trần với thân hình rất ấn tượng. Sau đó vài ngày, tờ Btime cho hay những nhân viên mặc trang phục thiếu vải này không phải là phục vụ trong nhà hàng. Đây chỉ là những người mẫu được thuê để phục vụ các khách hàng thường xuyên trong dịp đặc biệt diễn ra một ngày duy nhất.