8/3 đặc biệt của những chị em 'không chờ hoa, chờ quà'

TPO - Ngày 8/3 vẫn như thường lệ, với những người phụ nữ ở vùng ven biển Hà Tĩnh, họ không chờ hoa, quà mà hướng đôi mắt ra biển, ngóng từng con thuyền cập bến với cá, tôm đầy khoang để nhận nhiệm vụ đội hàng tấn hải sản từ thuyền lên bờ.

Vào lúc 4h hàng ngày, tại khu vực cảng cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), khoảng 15 phụ nữ đã đứng sẵn, chờ từng đợt tàu cập bến khi bầu trời còn chìm trong màu đen đặc.

Cảnh những phụ nữ đội hàng tấn cá ở cảng Cửa Sót (Hà Tĩnh). Video: Đức Phúc - Cảnh Huệ.

Dù là ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 song với những phụ nữ này họ không chờ nhận hoa, quà từ người thân mà vẫn mang trên mình bộ quần áo mưa bạc màu, đầu đội nón lá, chân mang ủng, bên tay là đôi khay nhựa để chờ đội cá từ tàu lên cảng.

Theo người dân địa phương, những người làm nghề đội cá thuê đều là phụ nữ ở độ tuổi 50-70. Họ đã gắn bó hàng chục năm với cái nghề đội cả tấn cá trên đầu.

Các loại hải sản được phân loại ngay tại thuyền rồi cho vào các khay nhựa để đưa lên bờ bán cho tiểu thương. Mỗi khay cá nặng 40-50kg. Một người có thể đội hàng chục khay nhựa đầy ắp cá, tôm.

Bất kể ai thuê mang vác thứ gì từ tàu lên, những người phụ nữ lại xung phong làm việc.

Gắn bó với nghề hơn 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Thu Hà (74 tuổi, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) ngày ngày vẫn dậy từ rạng sáng rồi có mặt ở cảng cá, chờ từng đoàn thuyền ngoài khơi rẽ sóng vào bờ.

"8/3 hay ngày gì cũng thế, cứ đội được nhiều cá, có nhiều tiền là vui rồi. Hoa, quà cứ quy ra cá, tôm là khỏe nhất”, bà vui vẻ nói.

Còn bà Nguyễn Thị Lương (65 tuổi, trú xã Thạch Kim), nói bốc vác thuê cá là nghề cực nhọc, ngày nào cũng đội cả tấn cá trên đầu, tay chân ngấm vị muối nhưng làm mãi cũng quen.

“Đội cá thuê tính theo từng chuyến mà chủ tàu trả bằng tiền, ít cũng 50.000-70.000 đồng, nhiều thì vài trăm nghìn, có người lại muốn trả bằng từng con cá", bà Lương chia sẻ.

Cường độ làm việc thường xuyên, tiếp xúc với cá tươi và nước biển khiến làn da tay của họ săn lại, nhiều người bị bong tróc da bởi vị mặn của biển.

Ở một góc cảng cá, nhóm phụ nữ tất bật phân loại từng mớ cá cơm cho thương lái.

Bà Nguyễn Thị Châu (78 tuổi, xã Thạch Kim), cho biết hơn 10 năm qua, cứ 4h sáng bà lại ra góc cảng ngồi phân loại cá ra từng khay cho khách. Mỗi lần phân loại được trả 10.000-20.000 đồng. Việc làm tuy khá vất vả nhưng giúp bà có sức khỏe và niềm vui.

Tiểu thương cũng dậy từ sớm, xuống cảng lựa chọn hải sản tươi ngon để kịp mang về các chợ bán lẻ.

Với họ, có công việc, thu nhập mỗi sớm đến cảng cá là điều vui nhất. Họ xem đó là những bông hoa ý nghĩa và đẹp nhất ngày lễ 8/3.

Bất kể nắng hay mưa, trừ lúc biển động, ngày nào họ cũng xuống biển lặn lội mưu sinh. Dù thu nhập có phần bấp bênh so với những nghề khác, nhưng ngày ngày những người phụ nữ đội cá vẫn gặp nhau trên bến cảng.

Những khay hải sản đủ loại, tươi ngon, nhiều loại còn sống được bày bán ngay trên khu vực cảng.

Đến khoảng 6h, dù bầu trời vẫn chìm trong sương sớm nhưng những tàu thuyền nhộn nhịp trở về chật kín sân cảng, song người mua thưa dần.