30 Tết: 'Nhiều khách chỉ hỏi rồi đi, mong bán được hoa kiếm tiền tiêu Tết nhưng khó quá'

TPO - 30 tết năm nay, không khí của người dân Sài Gòn mua sắm không còn như mấy năm trước dịch hay gần nhất là tết năm 2022. Có quá nhiều biến động kinh tế trong năm qua khiến người dân dè dặt hơn trong chuyện chi tiêu tết.

Chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa, người dân TPHCM cùng cả nước bước sang năm 2023. Trước thời khắc giao thừa, nhiều người dân vẫn còn phân vân trong việc mua sắm để mừng năm mới.

Hai vị khách này đang tìm lựa hoa chưng tết sáng 30 tháng Chạp ở khu vực công viên Hoàng Văn Thụ. Có thể thấy, chủ sạp hàng không còn nhiều loại để cho khách hàng lựa chọn. Mọi năm, đoạn đường này xe tải vào ra châm hàng liên tục những ngày cận tết.

"Mấy chậu đào gần hai triệu chậu, thiệt rất khó mua, mặc dù rất thích", một người dân chia sẻ.

Đi dọc các tuyến phố, có thể thấy nhiều người dân mua hoa tết với kích cỡ nhỏ, vừa túi tiền, tự vận chuyển.

"Tôi làm công nhân vừa mất việc trước tết nên việc mua sắm tết rất chắt chiu, phải tính từng đồng. Giờ chỉ dám xuống tiền 200.000-300.000 đồng thôi để mua mấy chậu hoa rẻ cho nhà có tết", ông Nguyễn Thành Tú, ngụ quận Tân Bình chia sẻ.

Tết 2023, một bộ phận người dân thành phố đón tết trong sự dè dặt chi tiêu với nhiều lý do.

Chỉ còn cách giao thừa xuân Quý Mão hơn 10 tiếng đồng hồ nhưng nhiều người dân vẫn còn tất bật mưu sinh.

Một bác tài vận chuyển hoa ngày tết cho biết năm nay không nhiều đơn bằng năm trước, khách cũng không quá đông.
Một góc đường trưng bán hoa tết chỉ có vài cây nhưng cũng hiu hắt khách mua.
"Người có tiền năm nay cũng khác. Mấy năm trước, cứ 29-30 tháng Chạp là không khí xôm tụ lắm, bán không kịp, mấy ông xe ôm nhận cuốc liên lục. Người mua, người bán thì cũng rất nhanh gọn trong việc chốt giá. Năm nay, tôi thấy người dân đi mua hàng suy nghĩ khá lâu khi đứng trước chậu hoa ưng ý rồi nhẹ nhàng hỏi giá, cảm thấy được thì họ trả giá, không được thì lẳng lặng quay đi. Vài chục người thì có một hai người mua", ông Trần Văn Đức, một chủ vườn chia sẻ về thái độ tiêu dùng của khách hàng.
Hai người bán mai vàng ngồi ở một trạm xe buýt suốt cả sáng 30 tết vẫn chưa bán được cây nào.
Một cây đào tán vừa phải, giá hơn 500.000 đồng vừa được mua.
Một bác tài xe ba gác tranh thủ với những chuyến hàng trước giao thừa.
"Khách hàng chỉ hỏi rồi đi. Thiệt tình mà nói là năm nay cánh bán hoa tết tụi tui không dám nói thách hay hét giá. Chỉ cần nghe giá hơi cao xíu là khách bỏ đi, không buồn trả giá thì làm sao, chỉ biết đưa ra giá hợp lý thôi. Tôi mong bán được mấy cây hoa kiếm tiền tiêu tết nhưng năm nay khó quá", một chủ hàng hoa Tết trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) chia sẻ.
Những chuyến hàng vận chuyển mai vàng "hoành tráng" như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay ở khu vực chợ hoa công viên Hoàng Văn Thụ.
Nhưng những mặt hàng có giá vừa phải thì có thể thấy chiếm số lượng nhiều hơn.
Năm qua, tình hình kinh tế có nhiều biến động khiến việc chi tiêu của người dân cũng trở nên dè dặt.

Tiểu thương mừng rơn vì bán hết hoa sớm.

Tiểu thương bán hoa Tết tại công viên 23/9 (quận 1) thì may mắn hơn khi bán gần hết số hoa đem đến thành phố.

Đào phai sáng 30 Tết chỉ có giá từ 50.000-100.000 đồng/cây.

Một cây đào phai chuẩn bị về với gia chủ

Tiểu thương từ Bến Tre nhẹ lòng vì bán hết hàng sớm.

100.000 đồng/3 chậu hoa đẹp, chỉ trong phút chốc đã hết sạch hàng.