Vỡ mộng về chồng điển trai, giàu sang đúng ngày cưới

TPO - Lẽ ra bi kịch này nên giấu kín để chỉ những người trong cuộc biết là đủ, nhưng bất hạnh là nó đã bị bung bét do tình cũ cùng con của chồng bạn xuất hiện đúng lúc hôn lễ chuẩn bị tiến hành.
Ảnh minh họa: Internet

Đọc những lời tâm sự của bạn, tôi thấy câu chuyện "Giữa đám cưới, tình cũ của chồng dẫn con đến đòi chamà bạn đang gặp phải quá là trớ trêu, khủng khiếp. Lẽ ra bi kịch này nên giấu kín để chỉ những người trong cuộc biết là đủ, nhưng bất hạnh là nó đã bị bung bét do tình cũ cùng con của chồng bạn xuất hiện đúng lúc hôn lễ chuẩn bị tiến hành.

Và một điều không may nữa là những lời tố cáo chồng bạn lừa đảo của cô gái kia lại được vang to cho cả làng cùng nghe. Bây giờ thì có muốn che đậy, giấu giếm cũng không được nữa rồi, không những danh dự của bạn mà cả danh dự của gia đình bạn cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhưng thôi bạn ạ, có đau khổ đến mức nào thì sự việc cũng đã xảy ra, nên bạn cứ bình tĩnh để có hướng giải quyết cho thật yên ổn, thật hợp lí.

Theo ý kiến riêng tôi, tôi thấy bạn nên nói lời chia tay với kẻ sở khanh đó đi. Dẫu biết rằng bạn đã có tình yêu sâu sắc với anh ta, bạn đã đặt niềm tin, hi vọng vào một cuộc sống tốt đẹp cùng anh ta song sự thật đã không cho bạn ước muốn đó.

Vậy bạn cũng không nên cố níu kéo, cố hàn gắn làm gì. Hãy để cho anh ta tự giải quyết hậu quả mà anh ta đã cố tình gây ra với người yêu cũ. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi bạn đặt cược tình cảm của mình vào người đàn ông “qua cầu rút ván” ấy cả. Tính cách anh ta đểu giả, tệ bạc như vậy, chẳng ai có thể khẳng định được rằng, trong cuộc sống vợ chồng với bạn, anh ta không phản bội bạn mà đi “mây gió” bên ngoài đâu. Can đảm lên bạn ạ, tương lai và cuộc sống đang rộng mở trước mắt bạn, hãy nghị lực lên bạn nhé.