Vật vã vượt 'ma trận' ùn tắc để trở lại TPHCM sau nghỉ lễ

TPO - Chiều tối 11/4, lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Tây và phía Đông TPHCM tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại giao lộ đường Nguyễn Hữu Trí và Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Tân Túc - huyện Bình Chánh, TPHCM, có rất đông người điều khiển xe máy chở theo hành lý từ các tỉnh miền Tây về thành phố.

Lượng xe cộ tại các tuyến đường cửa ngõ phía Tây TPHCM tăng đột biến, khiến lực lượng CSGT rất vất vả điều tiết giao thông.

Vì di chuyển bằng xe máy liên tục nhiều giờ liền cộng thêm việc chở theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, lại gặp tắc đường nên nhiều người tỏ ra khá mỏi mệt.

“Di chuyển bằng xe máy thế này rất vất vả, đặc biệt là phải chở theo con nhỏ. Nhưng vì trước đó không mua được vé xe nên tôi mới chọn cách này”- anh Tấn Trường (ngụ ở Vĩnh Long) chia sẻ với phóng viên.

Chở theo vợ và mẹ bằng xe máy, anh Cao Hùng Lâm (ngụ Trà Vinh) phải mất hơn 4 tiếng mới lên đến TPHCM. Anh cho biết, do bị kẹt xe ở cầu Rạch Miễu, QL 1A nên gia đình anh lên thành phố chậm hơn dự kiến.

Ở cửa ngõ phía Đông, từ 17h hôm nay, nhiều tuyến đường như Xa Lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức),... lượng xe đổ về rất đông. Tại vòng xoay Phú Hữu, hàng nghìn xe máy, ôtô chen nhau.

Lúc 18h, đường dẫn lên phà Cát Lái hướng từ Nhơn Trạch, Đồng Nai ùn tắc. Xe máy phải chạy qua làn đường ngược lại để mua vé lên phà về TPHCM.

Anh Hoàng Thái Anh (đi xe máy từ Lâm Đồng về TPHCM) cho biết do kẹt xe nên có thể 22h mới về được đến nhà.