Tưởng Cần Cần với hạnh phúc được làm mẹ

Được biết đến ở Việt Nam với các bộ phim "Trời xanh đổ lệ", "Bạch phát ma nữ", "Phong vân", "Hoàn Châu cách cách 3", "Bán sinh duyên"... , cô diễn viên cổ trang Trung Hoa, Tưởng Cần Cần vừa nghỉ sinh con, nay trở lại với bộ phim "Tứ thế đồng đường".
Tưởng Cần Cần trong tạp chí BQ, Trung Quốc, óố tháng 9/2007.

Bộ phim mới khai máy vào trung tuần tháng 9/2007, Tưởng Cần Cần (Thủy Linh) đóng cặp với nam diễn viên Huỳnh Lỗi.  Sau thời gian nghỉ sinh con, cô mới nhận lời đóng mỗi bộ phim này, vì cô còn bận chăm sóc gia đình, con trẻ.

Tưởng Cần Cần tâm sự những hạnh phúc làm mẹ ngọt ngào trên tạp chí BQ - Trung Quốc hồi cuối cuối tháng 9/2007.

Tưởng Cần Cần mập ra, vui vẻ, hạnh phúc, nét rạng ngời. Hồi trước, mỗi khi chụp hình, cô lành lạnh, nhưng hiện giờ chỉ cần gặp đã thấy Cần Cần cười rất tươi, cô nói: "Có thể vì tôi quá hạnh phúc, nên cứ cười suốt thôi".

Bắt đầu từ khi mang thai, rồi sinh con, Cần Cần dành trọn vẹn tình cảm và tinh thần của mình vào gia đình và con trai, rất ít khi xuất hiện trước công chúng và tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Đến nỗi, việc đứng trước ống kính chụp hình vốn là việc rất quen thuộc với các nghệ sĩ, thì Cần Cần lại cảm thấy chút xa lạ, như cô nói:"Bây giờ, tôi đã cách xa làng giải trí lắm rồi".

Khán giả Việt Nam chắc không xa lạ với bộ phim truyền hình nổi tiếng Kiều gia đại viện đã được phát sóng trên các kênh truyền hình trên toàn quốc.

Đây cũng là bộ phim đem đến cho Cần Cần nhiều hạnh phúc, vì nó là "bà mai" đưa Cần Cần đến với người chồng hiện nay của cô - Trần Kiến Bân, đem đến cho cô một gia đình hạnh phúc với một bé trai kháu khỉnh.

Không những vậy, với vai nữ chính, cô đã giành rất nhiều giải thưởng, như giải Nữ diễn viên khí chất nhất trong giải Kim Kê lần thứ 6 và nữ diễn viên ưu tú nhất trong Liên hoan phim Trung Quốc Phi Thiên lần thứ 26.

Nếu như trước kia, cuộc phỏng vấn Cần Cần xoay quanh những bộ phim và vai diễn của cô, thì bây giờ, tất cả đều tập trung vào cậu con trai bé bỏng.

Cô cho rằng, người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, nắm trong tay cả danh và lợi chưa chắc đã hạnh phúc thực sự. Một gia đình hoà thuận, ổn định mới là cội nguồn của hạnh phúc.

"Những người phụ nữ khác nhau sẽ lựa chọn những cách thức sống khác nhau. Nhưng nhìn chung gia đình hạnh phúc đều như nhau và người phụ nữ hạnh phúc cũng vậy".

Tưởng Cần Cần - Trần Kiến Bân trên tạp chí Good, số tháng 9/2007.

Trên đời này cô sợ nhất là gì?

Là đánh mất niềm tin của người khác dành cho mình.

Trong những người mà cô quen biết, cô cho rằng ai là người phong cách nhất?

Tôi nghĩ là Trương Mạn Ngọc. Chị thấy thực sự cá tính, phong cách và đầy sức hút.

Câu nói cô hay dùng nhất ?

"Thật đó!"

Điểm gì ở người phụ nữ thu hút cô nhất?

Sự trí tuệ và nét ưu nhã.

Vậy, với bạn bè, cô coi trọng nhất là...?

Sự chân thành.

Điều cô mong muốn nhất bây giờ?

Dành toàn bộ tình yêu, tinh thần và sức lực cho con trai tôi.

Nghề nghiệp mà cô yêu thích nhất?

Hoạ sĩ.

Điều cô ghét nhất ở bản thân?

Tính lười nhác! Tôi cảm thấy bản thân mình có đôi khi như vậy!

Điều cô ghét nhất ở người khác?

Sự dối trá.

Tài sản mà cô trân trọng nhất?

Sự chân thành trong trái tim.

Tưởng Cần Cần và Huỳnh Lỗi trong phim "Tứ thế đồng đường".

Trên đời này, cô yêu nhất là ai?

Hiện nay, chính là con trai tôi.

Tính đến nay, giây phút hạnh phúc nhất của cô?

Là khi sau khi sinh xong, tôi được nhìn thấy con trai mình.

Sau này cô có muốn có thêm em bé nữa không?

(Cười hạnh phúc) Lúc trước có người nói với chồng tôi :"Nhất định phải có hai con, một nhóc thôi sẽ buồn lắm".

Anh ấy trả lời: "Đừng bao giờ nói chuyện này với vợ tôi nhé. Cô ấy mang thai và sinh một lần đã là quá vất vả rồi!".

Thành thật, trước kia tôi sẽ nói: "Không, không thể nào", nhưng bây giờ, khi đã trải qua hạnh phúc của người làm mẹ, tôi cảm thấy dù vất vả, nặng nhọc, tôi vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng chuyện này, có thể 2 năm sau chúng tôi mới tính.

Lúc cô mang thai, chuyện đáng nhớ nhất là gì?

Có rất nhiều chuyện đáng nhớ, và tôi sẽ mãi không quên. Ví như lúc tôi mang thai, bị nghén ghê lắm, ăn gì cũng lạt miệng và buồn nôn. Những lúc như vậy, chồng tôi luôn ở bên cạnh động viên, làm tôi vui và khiến tôi cười. 

Vì sao cô tham gia bộ phim Tứ thế đồng đường?

Vì... đất diễn khá ít và quay tại Bắc Kinh, nên tôi có thời gian để chăm lo cho con.

Chồng cô có ủng hộ cô quay lại với phim trường không?

Chính anh ấy khuyến khích tôi tham gia phim này đấy chứ.

Anh ấy nói, thời gian qua, tôi đã dồn quá nhiều tâm sức vào con, đôi khi chỉ những chuyện nhỏ của bé cũng khiến tôi phát sốt, nên tôi nên đi làm để có tâm trạng thoải mái hơn, để thay đổi không khí.

Sau khi sinh xong, cô giảm cân bằng cách nào?

Tôi tập thể thao, chơi cầu lông, chạy... Nhưng tôi lười lắm, nên bạn thấy đấy, bây giờ thân hình tôi vẫn hơi... đồ sộ!

  
Tưởng Cần Cần

Vậy cuộc sống hiện nay có phải là cuộc sống hạnh phúc mà cô mong muốn không?

Đúng vậy, tôi chỉ tiếc một điều, con tôi không "quấn" tôi lắm. Bé thường quấn ba hơn. Nhưng không sao, chỉ cần nhìn thấy chồng tôi chơi với bé, tất cả những điều đó cũng đã khiến tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Theo NetLife