Trắng đêm chờ tin chồng bị đâm chìm tàu từ Hoàng Sa

TPO - Liên tiếp hai đêm 2 và 3/4, vợ các ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thức trắng chờ tin chồng và người thân trên tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm và tàu cá bị Trung Quốc bắt thả về. 
Chị Nguyễn Thị Kim Hồng vợ thuyền trưởng Đặng Tự theo dõi tọa độ tàu của chồng ở Hoàng Sa - ảnh Văn Chương
Chị Nguyễn Thị Chi, vợ thuyền trưởng Trần Hồng Thọ cho biết, nghe tin tàu QNg 90617 TS của chồng chị bị đâm chìm lúc rạng sáng ngày 2/4 ở Hoàng Sa, chị đã thức trắng để chờ nghe tin tức. 
Nguyễn Thị Chi, vợ thuyền trưởng Trần Hồng Thọ - ảnh V.C
Thông qua thiết bị giám sát hành trình kết nối trực tiếp từ tàu vào đất liền, chị Nguyễn Thị Kim Hồng, vợ thuyền trưởng Đặng Tự cho biết, khi nghe tin có tàu cá bị đâm chìm ở đảo Phú Lâm, chồng chị đã lái tàu cá QNg 90045 TS cùng 2 tàu khác (QNg 90399-TS do ông Đặng Dũng làm chủ và tàu cá QNg 90929-TS do ngư dân Nguyễn Thành Linh làm chủ - cả ba đều ở xã Bình Châu) đến ứng cứu. Nhưng cả ba tàu cá này bị tàu Trung Quốc vây bắt và rượt đuổi liên tục đến chiều ngày 2/4. Suốt thời gian trên, chị lo lắng và luôn ngóng tin tức.
Tọa độ nơi tàu cá của ông Trần Hồng Thị bị đâm chìm
Ông Nguyễn Văn Nam (thôn Phú Quý, xã Bình Châu) người trực đài Icom từ đất liền, cho biết: Tàu của con trai ông là Nguyễn Thành Linh tham gia cứu nạn nhưng bị Trung Quốc bắt, sau đó thả ra. Sau đó, 8 ngư dân trên con tàu bị đâm chìm của thuyền trưởng Thọ bị phía Trung Quốc đẩy lên hai tàu cá trong đó có tàu của con ông, rồi đẩy đuổi vào bờ. Vợ ông Nam cho biết, cả gia đình nín thở vì nghĩ là sẽ bị cướp mất luôn tàu, nhưng may mắn là tàu được thả về. 

Vợ thuyền trưởng Trần Hồng Thọ cho biết: “Chồng em ra Hoàng Sa đánh cá, nhưng bây giờ thì trắng tay”.
Clip: Vợ ngư dân chờ tin chồng ở Hoàng Sa (Lê Văn Chương thực hiện)