TPHCM vắng lặng khi bước qua mốc 18 giờ

TPO - Từ 18h ngày 26/7, tất cả các hoạt động trên địa bàn TPHCM tạm dừng (trừ hoạt động cấp cứu của ngành y tế), người dân tuyệt đối không ra đường sau 18h.

Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3, TPHCM vắng lặng khi vừa bước qua mốc 18h.

Đường Lê Duẩn, quận 1 cũng không một bóng xe.

Hầu hết mọi con đường ở TPHCM đều vắng bóng người đi đường khi bước qua mốc 18h, ngày 26/7.

Khu vực xung quanh công viên 30/4, quận 1 bình thường rất đông đúc nhưng hôm nay cũng vắng vẻ.

Khu vực trước Nhà thờ Đức Bà, quận 1 cũng không có ai ghé thăm.

Thỉnh thoảng mới có 1 xe ô tô hoặc xe máy chạy trên đường.

1 trung tâm thương mại cũng vắng vẻ.

Trước UBND TPHCM cũng vắng lặng lạ thường.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 không có ai.

Công trường thi công tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên cũng đã tạm ngưng làm việc.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ bị giăng dây.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, thời điểm bước qua 18h, lực lượng chức năng chỉ đi nhắc nhở người dân trở về nhà chứ chưa xử phạt.

Trên đường, công nhân vệ sinh vẫn miệt mài làm việc.

Một số cửa hàng xăng dầu cũng tạm ngưng bán hàng.

Cửa hàng xăng dầu này nêu lý do ngưng bán hàng là để phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, 1 cửa hàng GS25 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3 vẫn mở cửa hoạt động.

Một số bạn trẻ vẫn ra đường quay phim lưu lại khoảnh khắc này.