Thót tim nhìn dân vùng lũ liều mình đi trên cầu sắp đổ

TPO - Trận mưa lũ vừa qua làm nhiều cây cầu tại tỉnh Điện Biên bị gãy và đổ nghiêng khiến giao thông gặp khó khăn.  

Cầu treo Bản Hiệu vắt qua suối Nậm Hua nối hai xã Chiềng Đông và Chiềng Sinh của huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) là đường giao thông hàng ngày của hàng trăm hộ dân ra QL6.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù cây cầu bắc qua sông để lên QL6 sắp đổ sập do bị nước lũ cuốn nhưng vẫn có nhiều người đi qua, bất chấp nguy hiểm.

Đang trên đường từ bản Phang đi ra QL6 về huyện Tuần Giáo, bà Cả Thị Lý (SN 1964, bản Phang, xã Chiềng Đông, Điện Biên) cho biết, dù nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác phải đi qua cây cầu sắp đổ này.

"Đi qua đây nguy hiểm lắm, sợ nhưng nếu không đi qua đây thì phải đi bộ thêm 5-6km nữa mới có cầu để qua", bà Lý cho biết.

Phần trụ cây cầu đã bị nghiêng hẳn sang một bên.

Tại khu vực QL6 đi vào đã được rào lại, và ghi biển cảnh báo người dân không đi qua cây cầu nguy hiểm.

Một cây cầu khác tại xã Thanh Bình cũng bị nước làm gãy.

Theo ông Nguyễn Văn Bằng (40 tuổi, đội 5, xã Thanh Bình, phường Điện Biên): Trận mưa lũ tối 1/8 làm sập cây cầu bê tông, khiến người dân không thể đi qua được.

"Nước lũ đã cuốn đổ sập cây cầu đi vào bản Ló, người dân muốn qua được phải đi hơn 1km qua cây cầu khác để vào bản", ông Bằng cho biết.

Người dân tranh thủ nhặt sỏi đá bên dưới khu vực suối, nơi cây cầu bị gãy.

Cách nơi cây cầu nối vào bản Ló bị sập không xa, một cây cầu bê tông khác cũng bị nước cuốn gãy gập xuống suối.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối ngày 2/8, cây cầu bê tông tại xóm Thanh Đông, xã Thanh Luông, Điện Biên bất ngờ đổ sập xuống suối. Người dân cũng không thể đi qua được.