Thót tim học sinh băng sông tới trường
> Học sinh chuyên đi học thêm... môn chuyên
Ngày ngày, các em học sinh ở Kông Chro (Gia Lai) vẫn phải bất chấp nguy hiểm vượt sông tìm chữ.
Mảnh đất An Trung huyện Kông Chro (Gia Lai) vốn là mảnh đất nghèo, điều kiện khó khăn, cũng là nơi sinh sống của nhiều bà con dân tộc. Thế nhưng để có được “cái chữ”, nhiều em học sinh ở bên kia sông đã phải tìm đủ mọi cách để có thể vượt sông dữ.
Mùa khô các em học sinh rủ nhau lội sông còn khi mùa mưa tới các em đành phải đi trên con đò nhỏ chòng chành hoặc tự tìm cách bơi qua sông để tìm “con chữ”.
Biết là nguy hiểm rình rập, nhưng hàng chục em học sinh sống dọc sông Ba vẫn phải hàng ngày vượt sông tìm chữ.
Nhưng đó là khi nhà có tiền, hoặc có thể có sức để bơi qua sông. Còn nhà nào không có tiền trả tiền đò hoặc sợ nguy hiểm, cha mẹ cho con em ở nhà và nghỉ học. Có khi lớp học 24 em có đến 10 em nghỉ chỉ vì không thể vượt sông.
Nhà trường, chính quyền, địa phương đều biết. Nhưng để khắc phục khó khăn này không hề đơn giản. Đó thực sự là bài toán khó mà họ đang loay hoay chưa thể có lời giải.
Theo Hoàng Anh
VTC News