Tận thấy cuộc sống trên quần đảo hẻo lánh nhất châu Âu

Nhiếp ảnh gia Kevin Faingnaert dành nhiều tâm huyết cũng như thời gian ghi lại cuộc sống biệt lập trên quần đảo Faroe.

Một ngôi nhà dân lẻ loi ở làng Gásadalur chỉ có 16 người. Nhiếp ảnh gia Kevin dành nhiều tâm huyết để ghi lại cuộc sống hàng ngày trên quần đảo Faroe, một trong những địa điểm xa xôi hẻo lánh nhất Châu Âu.

Nhà thờ ở làng Kirkja, ngôi làng có dân số chỉ vẻn vẹn 9 người. quần đảo Faroe nằm ở nửa đoạn đường từ Anh với Iceland.

Khung cảnh làng quê vắng vẻ bóng người tại một trong những nơi hẻo lánh nhất ở châu Âu.

Một ngôi làng Bour hẻo lánh, ít người sinh sống trên đảo Vagar.

Cư dân làng Sigurd Nordendal ngồi trên mái ngói lợp cỏ tranh ở làng Bour. Để thực hiện chuỗi bộ ảnh về cuộc sống đời thường trên quần đảo Faroe mang tên “Føroyar”, nhiếp ảnh gia Kevin thường rong ruổi khắp các làng mạc trên quần đảo rồi hòa mình vào cuộc sống người dân nơi đây.

Bé trai Simon Jacobsen chơi kèn trombone bên bờ biển Sanndavagur.

Lũ trẻ chơi đá bóng ở sân tập thuộc làng Nes.

Nhiếp ảnh gia Kevin, người nhận bằng cử nhân ngành xã hội học trước khi chuyển sang làm nhiếp ảnh, có một niềm đam mê thực sự trong việc chụp lại cuộc sống của những cộng đồng nhỏ tại các khu vực hẻo lánh. Ảnh: Nông dân Eiler Einarsson sống trên đảo Elduvik.

Hai anh em trai Kaj và Kristin Johannesen chơi điện tử trên máy tính ở Elduvik, đảo Eysturoy.

Anh Joan Hendrick, tác giả của cuốn từ điển đầu tiên về tiếng Faroe, hướng mắt nhìn ra Đại Tây Dương từ ngôi nhà của ông trên Kirkjubour.

Đảo Mykines với số dân là 10 người. Còn quần đảo Faroe có 18 đảo núi lửa được nối với nhau bằng một mạng lưới đường hầm, cầu và đường bộ.

Làng Funninggur có số dân là 35 người.

Theo Theo Kiến Thức