Có 30 kết quả :

Một mùa hè xanh đầy ý nghĩa của CLB Sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên

Một mùa hè xanh đầy ý nghĩa của CLB Sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên

TPO - Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện trực thuộc Hội sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình mùa hè xanh năm 2022 tại Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm vào dịp tháng 7 tri ân, các bạn sinh viên có dịp được trải nghiệm và tham gia vào một hoạt động tình nguyện mùa hè xanh đáng nhớ.
Ngôi nhà đá ong của ông Nguyễn Ngọc Thanh. Ảnh: Hà Thương

Độc đáo làng đá ong ven biển

TP - Cùng với sự biến thiên của vạn vật, đá ong dần vắng bóng, nhưng tại một ngôi làng ven biển miền Trung, dưới lớp rong rêu kia, đá ong vẫn đang “sống”, vẫn thở những nhịp bình yên giữa sự hối hả, xô bồ của thời hiện đại.
Hàng trăm nghìn tấn muối Bạc Liêu đang tồn đọng.

Diêm dân Bạc Liêu 'khóc' trên ruộng muối

TP - Mùa thu hoạch muối năm nay đã dứt từ vài tháng trước nhưng bên bờ ruộng muối Bạc Liêu vẫn còn những tu muối (đống muối) ngồn ngộn vì không tiêu thụ được. Những diêm dân đang từng ngày trông ngóng cuộc giải cứu muối nhưng vô vọng.
Hồn quê nơi giếng cổ

Hồn quê nơi giếng cổ

TPO - Làng quê Việt Nam với hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình vốn là nét đặc trưng của làng Việt. Trong đó giếng làng tồn tại trong nếp sống sinh hoạt có từ xưa.
Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông

Đường hoa Xuân Cần Thơ hướng về biển Đông

TPO - Ngày 16/2, tại thành phố Cần Thơ đã khai mạc Đường hoa Xuân Ất Mùi 2015. Tại đường hoa nằm trên phố Võ Văn Tần, trung tâm quận Ninh Kiều, người ta bắt gặp những hình ảnh hướng về biển Đông thể hiện tấm lòng người Tây Đô.
“Tôi xê dịch” về làng quê

“Tôi xê dịch” về làng quê

TP - Tôi xê dịch với “Windy day 11” đã có hành trình về với cây đa, bến nước, sân đình ở làng Thổ Hà (Bắc Giang) và chùa Phật tích (Bắc Ninh) để tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình điêu khắc dân gian.
Người chơi cối đá

Người chơi cối đá

Khi thú chơi siêu xe, hàng độc, thú lạ đang cháy bùng bùng trong lòng xã hội hiện đại, thì tại Nha Trang (Khánh Hòa) lại có người đàn ông ham mê thú chơi... cối đá. Với hơn 3.500 chiếc cối đá, anh thực sự là một trong những người sở hữu nhiều cối đá nhất Việt Nam.
Tin vắn văn nghệ

Tin vắn văn nghệ

TP - Triển lãm ảnh và tuần phim “Việt Nam- điểm hẹn thế giới” ở Ucraina. Sự kiện diễn ra cuối tháng 8 đến 5/9 tại Kharkov, Ucraina đúng dịp quốc khánh VN, nhằm giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước con người VN, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam- Ucraina.
'Bão' lừa ngàn tỷ tàn phá làng quê

'Bão' lừa ngàn tỷ tàn phá làng quê

TP - Gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo vỡ nợ, số tiền tổng cộng lên tới  ngàn tỷ đồng. Hàng trăm gia đình ở các làng quê ngoại thành Hà Nội tán gia bại sản...
Vỡ tín dụng đen, náo loạn làng quê

Vỡ tín dụng đen, náo loạn làng quê

TP - Cả trăm gia đình nông dân ở huyện Thủy Nguyên đang náo loạn bởi số tiền ít ỏi tích cóp được cho vay tín dụng đen lấy lãi suất cao có nguy cơ mất trắng vì chủ nợ mất khả năng chi trả.
Những hạng mục của dự án bị bỏ quên trở nên hoang tàn. Ảnh: PVMT

Ngầm rao bán nhiều triệu USD?

TP - Trước khi Sở KH&ĐT Quảng Nam có Văn bản 310 gửi Cty BNC yêu cầu chấn chỉnh những sai phạm trong việc cho thuê dự án, chủ đầu tư đã tìm mọi cơ hội bán dự án, thực ra là bán đất dự án. Đã có một vài doanh nghiệp, cá nhân ký kết với ông Đặng Xuân Nghĩa - Tổng Giám đốc Cty BNC hợp đồng môi giới bán Dự án KDL Làng quê núp dưới danh nghĩa kêu gọi đầu tư với giá gần 6 triệu USD.
Cỏ mọc um tùm ở KDL Làng quê Việt Nam

Bùng nhùng quanh dự án FDI cho thuê, rao bán

TP -  Khu Du lịch (KDL) Làng quê Việt Nam (phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam), một dự án FDI có vốn đầu tư đăng ký 1,5 triệu USD, từng được kỳ vọng tái hiện một bức tranh chân thật, sinh động về làng quê Việt và là dự án hút khách du lịch.