Sắc xanh tươi đẹp trên 'đảo ngọc' Côn Đảo

TPO - Đặt chân đến Côn Đảo, du khách sẽ nhanh chóng được hòa mình vào một không gian xanh mát, thanh bình với thiên nhiên tuyệt đẹp.

Côn Đảo là huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách thành phố Vũng Tàu gần 200km.

Huyện đảo có diện tích 76km2, bao gồm 16 hòn đảo, trong đó Côn Sơn là đảo lớn nhất.

Côn Đảo gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đang từng bước "trở mình" phát triển.

Khung cảnh yên bình và xinh đẹp gây ấn tượng với du khách khi bước chân đến hòn đảo này.

Góp phần tạo nên những mảng xanh ngút ngàn trên đất đảo là những cây bàng, loại cây gắn liền với bao thăng trầm, đổi thay của mảnh đất Côn Đảo anh hùng.

Trong ảnh: Hàng cây bàng sừng sững soi bóng trước khu vực di tích Cầu tàu 914.

Dưới tác động của thiên nhiên đặc thù, bàng Côn Đảo có vóc dáng nghiêng ngả, xù xì.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận cây bàng là Cây di sản của đất nước. Hiện ở Côn Đảo có hàng trăm cây bàng có tuổi đời trên 100 năm, đặc biệt có những cây hơn 150 năm tuổi..

Đi đến khắp các di tích, không gian văn hoá, thể thao, điểm nghỉ chân nào trên đất đảo đều có sự hiện diện của loài cây đặc biệt này.

Cùng với bàng, cây bằng lăng, cây thị cũng được cơ quan chuyên môn công nhận là cây di sản cần được bảo tồn, nuôi dưỡng.

Những hàng phượng vĩ đỏ thắm cả một góc trời cũng tạo nên nét đẹp nên thơ cho đất đảo.

Nữ du khách ngẫu hứng tạo dáng trước ống kính phóng viên.

Trước vẻ đẹp hùng vĩ như thiên đường cùng sự thay da đổi thịt, vươn mình phát triển, Côn Đảo ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước tìm đến như một địa chỉ thưởng ngoạn, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Chính quyền địa phương cũng nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của du khách, góp phần phát triển kinh tế.

Trở lại Côn Đảo lần này, anh Nguyễn Xuân Hiển (cán bộ mặt trận ở quận 12, TPHCM) cảm nhận rõ nét sự đổi thay nơi vùng đất biểu tượng thiêng liêng. "Những hình ảnh tư liệu tại Bảo tàng Côn Đảo gợi lên sự hoang sơ, ảm đạm một thời. Ngày nay, Côn Đảo khoác lên mình bộ áo mới, gợi lên bức tranh tươi sáng. Chính sự hy sinh của lớp người đi trước đã mở đường cho sự phát triển, vươn mình cho Côn Đảo ngày nay", anh Hiển bày tỏ.

Từ khoảng tháng 3 đến tháng 9 có thể xem là khoảng thời gian thích hợp để mỗi người có chuyến trải nghiệm đến với Côn Đảo bởi lúc này biển êm, nắng đẹp.