Nhìn gần cuộc sống kỳ thú của bộ tộc du mục trên biển

Bajau Laut là bộ tộc du mục trên biển. Mọi sinh hoạt của người Bajau đều diễn ra trên những con thuyền nhỏ. Nhiếp ảnh gia người Malaysia Ng Choo Kia đã có chuyến thăm bộ tộc du mục biển cuối cùng trên thế giới và ghi lại những hình ảnh kỳ thú.

Họ đem theo tất cả đồ dùng cần thiết như dụng cụ nấu ăn, đèn dầu, thực phẩm.

Thay vì học chữ, trẻ em Bajau được dạy cách bắt cá, bạch tuộc, tôm ... và sống nhờ vào biển.

Thậm chí, chúng còn trở thành thợ lặn chuyên nghiệp khi còn nhỏ.

Thỉnh thoảng cư dân Bajau cùng vào đất liền để bán hải sản và mua sắm những vật dụng cần thiết hoặc sửa thuyền.

Những đứa trẻ có thể được coi là những thợ săn cừ khôi.

Giữa đại dương mênh mông, người Bajau dựng lên những túp lều nhỏ bé, đơn sơ làm nơi trú ẩn.

Những đứa trẻ làm bạn với biển...

... và học cách sinh tồn với biển khơi.

Người Bajau có thể lặn ở độ sâu tới 20 m để săn cá, tìm ngọc trai hay hải sâm.

Cuộc sống của họ mang tính hoang dã và du mục.

Phương tiện di chuyển chủ yếu của họ là chiếc thuyền hẹp. Nhưng họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc khi làm bạn với biển cả mênh mông.

Theo Theo Kiến Thức