Nhếch nhác biệt thự cũ nát

TP - Hà Nội có hàng trăm ngôi biệt thự cổ từ thời Pháp đang rơi vào tình trạng xuống cấp, cũ nát. Mặc dù ở trong biệt thự giữa thủ đô, nhưng các hộ dân phải sống trong sợ hãi, vì cả gia đình phải sinh hoạt trong môi trường ngột ngạt, chắp vá nhếch nhác, không khác gì những khu ổ chuột và hằng ngày liền kề mối nguy hiểm sập xuống lúc nào không hay.

Người dân khu biệt thự 143 Quan Thánh sống trong chật chội, chắp vá. Phải sửa chữa khu ban công lan can làm công trình phụ, bể chứa nước và bếp.

Tầng 2 ngôi biệt thự số 82 phố Lò Đúc bị xuống cấp nghiêm trọng. Các bậu cửa sổ bị bục, lan can sắt hoen gỉ thỉnh thoảng vài thanh sắt lại rơi xuống sân. Nhưng chủ nhà không thể cải tạo vì kiện tụng.

Gia đình ông bà Lê Bá Hùng, 143 Quan Thánh  bức xúc: “Hai năm nay những hộ gia đình sống trong khu biệt thự bị bao vây bởi nước thải ngập sân. Chân móng nhà biệt thự bị ngâm nước tôi sợ tòa nhà sập mất”.

Tận dụng mọi không gian, gầm cầu thang sửa chữa chắp vá làm khu vệ sinh trong nhà biệt thự cũ.

Tường nhà biệt thự 25 Nguyễn Huy Tự đã tróc vữa, mục nát nhưng vẫn bị treo đủ thứ.

Chỉ còn khoảnh sân chật hẹp với chút nắng hắt để phơi đồ cho khu nhà biệt thự 50 Nguyễn Du.