Người lao động Đà Nẵng mưu sinh giữa trời nóng 'đổ lửa'

TPO - Nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng những ngày vừa qua tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân thành phố biển.

Nhiệt độ ở ngưỡng 40 độ C, khiến những người mưu sinh ngoài trời vốn đã khó khăn nay càng vất vả hơn. Ảnh: Thái Lâm.

Những người bán buôn ngoài đường phải trùm khăn, đội nón trong khi người toát mồ hôi vì nắng nóng.

Phần lớn người đi đường đều phải trùm khăn, đeo găng tay, khẩu trang, mặc quần áo kín mít để trốn cái nắng nóng gay gắt.

Dưới nắng nóng gay gắt, chị Đặng Thị Thủy (35 tuổi, trú ở quận Thanh Khê), nhân viên lao công vẫn miệt mài hoàn thành công việc từ trưa tới chiều.

Tại đường Hùng Vương, những người bán bánh mì dạo vốn đã khó khăn nay càng vất vả hơn. Giữa trời nắng gần 40 độ C, họ chỉ có tấm bìa để che nắng.

Những tài xế chạy xe công nghệ tranh thủ nghỉ ngơi nơi bóng mát vào giữa trưa nắng.

12 giờ trưa, bà cụ hơn 80 tuổi đi dọc các tuyến đường có cửa hàng để nhặt nhạnh giấy vụn, phế liệu.

Tại các ngã tư trong thành phố, hình ảnh dễ bắt gặp nhất trong những ngày này là nhiều người cố gắng núp dưới những hàng cây, bóng râm khi chờ đèn đỏ.