Nghịch cảnh 'đìu hiu' 8/3 của nam sinh ở lớp 'không bóng hồng'

Mùng 8/3, nhìn con trai lớp khác nhộn nhịp chuẩn bị kế hoạch liên hoan, tặng quà cho các bạn nữ cùng lớp khiến cho nhiều nam sinh trong lớp “dương thịnh âm suy” không khỏi chạnh lòng. 

Việc phân ban, trường chuyên, lớp chọn kéo theo là việc xuất hiện nhiều ngành, nhiều khoa mang tính chất đặc thù riêng cho các bạn nam. Bởi vậy mà có nhiều lớp con trai chiếm trọn 100%, “bói” cũng không tìm đâu ra bóng dáng bạn nữ. Những lớp may mắn hơn thì vớt vát được 1 đến 2 bạn nữ.

Bởi vậy mà mới có những cảnh trớ trêu, trong khi bạn nam các trường nhiều con gái “toát mồ hôi hột” vì phải chuẩn bị ngày 8/3 thì bên trường kĩ thuật lại mong có con gái để tặng hoa mà không được.

Tình trạng “dương thịnh âm suy” này có thể bắt gặp ở những trường, lớp như Bách khoa, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công nghệ thông tin...

Ngày thường vốn đã “hiu quạnh”, đến những dịp như mùng 8/3 này lại càng thấm thía hơn. Các nam sinh vẫn thường nói đùa nhau rằng nếu có cô gái nào “sa lưới” đến đây bỗng nhiên sẽ trở thành hoa khôi, “hotgirl” quý hiếm của lớp.

 

Mạnh Việt (sinh viên năm cuối ĐH Xây dựng): "Muốn tặng quà cho các bạn nữ mà không có ai để tặng”

Bạn Mạnh Việt (sinh viên ĐH Xây dựng) chia sẻ: “Lớp mình có 60/60 là nam, không có lấy một bóng dáng bạn nữ. Nhìn thấy những lớp “có nếp có tẻ” kể cũng vui và nhộn nhịp hẳn lên. Ngày thường đã buồn, nhưng ngày này càng buồn hơn, anh em trong lớp vẫn đùa nhau: Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Bởi vậy mà những dịp như 8/3, 20/10 chẳng có gì đặc biệt với lớp mình. Các bạn trong lớp vẫn đi học bình thường như mọi ngày, nếu hôm ấy có giảng viên nữ dạy thì ban cán sự lớp lên tặng quà cho cô, không thì vẫn học như bình thường.

Các bạn trong lớp có người yêu thì đỡ, vì vẫn có thể đi chơi riêng với người yêu. Còn những thành phần F.A thì buồn lắm, muốn tặng quà cho các bạn nữ mà không có ai để tặng”.

Trần Công với nỗi niềm... "nhát gái" của những chàng trai công nghệ thông tin. 

Cùng cảnh ngộ, Trần Công (sinh viên khoa Công nghệ thông tin, ĐH Lạc Hồng) bộc bạch: “Trường mình tuy cũng có nhiều con gái nhưng riêng lớp mình oái oăm không có bóng dáng bạn nữ nào.

Kể ra thiếu con gái thì buồn, lâu lâu có kỳ được học chung mấy môn như Mác – Lênin hay Tư tưởng HCM với lớp kinh tế cũng thấy vui. Các bạn nữ khéo ăn khéo nói chứ không cục mịch, cứng nhắc như con trai tụi mình. Nhìn mấy lớp tài chính, kinh tế có nhiều con gái mà chúng mình vừa ghen tị lại vừa có chút ao ước”.

“Mùng 8/3 năm nào bọn mình cũng chỉ biết tặng hoa cô giáo. Năm nay cả lớp đang muốn lên kế hoạch gì đấy cho nó đặc biệt hơn, có thể sẽ sang giao lưu, tặng quà các bạn nữ bên khoa khác.

Nhưng hiềm nỗi dân công nghệ thông tin chúng mình đứa nào cũng chỉ nghiện game, ít có thời gian đi chơi, nên thường mắc bệnh… nhát gái, muốn đi giao lưu tặng quà mà vẫn còn ngại ngùng”, Công thổ lộ.

Bên cạnh đó cũng có những lớp may mắn hơn, vớt vát được 1 đến 2 bạn nữ, ngày 8/3 này cũng là dịp các “hoa khôi lớp” tha hồ được ưu ái, chiều chuộng.

Lớp của Quang Hiệp may mắn có ...1 nữ. 

Quang Hiệp (sinh viên khoa công trình, ĐH Giao thông Vận tải) học trong lớp có một bạn nữ duy nhất chia sẻ: “Lớp mình may mắn hơn các lớp bên khoa công trình một chút vì còn có… một bạn nữ.

Kể ra cũng đỡ buồn, những ngày như 8/3 hay 20/10 trong lớp còn có chút khí thế tổ chức cho con gái. Thường thì anh em trong lớp góp tiền mua quà tặng, ngày này bạn nữ duy nhất trong lớp con trai “đông như quân Nguyên” như lớp mình phải gọi là quà ôm không xuể.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ ít con gái quá kể cũng hơi nản. Trải qua mấy lần 8/3 rồi nhưng mình cũng chưa có cơ hội tặng quà cho bạn nữ duy nhất trong lớp. Thường thì chỉ có một đại diện cho cả lớp lên tặng hoa và quà cho bạn ấy.

Bởi vậy mà bọn mình cũng chẳng có việc gì làm trong ngày 8/3 ngoài việc vỗ tay phụ họa khi ban cán sự lên tặng hoa cho bạn nữ”.

Theo Theo Dân trí