'Nàng thơ' đội nón lá, chít khăn mỏ quạ tạo dáng chụp ảnh ở phố cổ Hà Nội

TPO - Những ngày cận Tết, quanh khu Hồ Gươm, phố Tạ Hiện... đông nghẹt người đến chụp ảnh áo dài đón Tết. Một nhóm bạn trẻ đã chuẩn bị đạo cụ như kính râm, khăn mỏ quạ... hóa thân thành "nàng thơ" xưa.

Giới trẻ nô nức chụp ảnh áo dài Tết, không khí mùa xuân ngập tràn phố cổ.

Những ngày cận Tết, tại các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô như Hồ Gươm, phố Tạ Hiện... không khó để bắt gặp hình ảnh các "nàng thơ" rộn ràng xuống phố bắt trend chụp ảnh áo dài đón Tết.
Phố Tạ Hiện không chỉ nổi tiếng là con phố sầm uất về đêm, nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng để chụp những bộ ảnh áo dài, trang phục kiểu xưa cũ, hoài cổ.
"Khác với những năm trước, năm nay chúng mình lựa chọn chụp ảnh theo phong cách nghịch ngợm, nhí nhảnh một chút cho đúng với lứa tuổi cùng các đạo cụ như kính râm, khăn mỏ quạ... nhưng vẫn lưu giữ được nét đẹp truyền thống của áo dài", nhóm bạn trẻ đến từ quận Hai Bà Trưng chia sẻ.
Thời tiết nắng đẹp, ấm áp là điều kiện lý tưởng cho những bức ảnh đẹp lung linh.
Địa điểm này không tốn chi phí vào cửa, ngay trung tâm nên rất thuận tiện di chuyển đến nhiều địa điểm khác để chụp.
Hồ Gươm cũng là địa điểm nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp hình áo dài đón Tết.

Từng đoàn nam thanh, nữ tú trang điểm làm tóc, lựa chọn trang phục áo dài bắt mắt để lưu lại khoảnh khắc ấn tượng.

Khu vực tháp Hòa Phong bên hồ Gươm là điểm đông đúc nhất, không khó để nhận ra cứ 1 mét vuông lại có hàng chục "nàng thơ" tạo dáng chụp hình. Ảnh: Trọng Quân