TPO - Tạ Hiện - Hà Nội được mệnh danh là "phố không ngủ" khi tập trung nhiều quán bia mở cửa đến đêm muộn. Du khách đến đây cảm thấy rất phấn khích, chìm đắm trong không gian có tiếng nhạc xập xình, cùng những ly cocktail (rượu pha nước trái cây) đặc biệt.
TPO - Những ngày cận Tết, quanh khu Hồ Gươm, phố Tạ Hiện... đông nghẹt người đến chụp ảnh áo dài đón Tết. Một nhóm bạn trẻ đã chuẩn bị đạo cụ như kính râm, khăn mỏ quạ... hóa thân thành "nàng thơ" xưa.
TPO - Bực tức vì bị bảo vệ đưa ra ngoài, nhóm của Nguyễn Trung Kiên chửi bới, đe dọa và dùng bàn ghế, vỏ chai thủy tinh ném vào quán bar… trên phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội), rồi bỏ đi.
TPO - Sau 2 năm không thể "mở cửa" vì đại dịch, người dân khắp nơi đã kéo về khu "phố Tây" Tạ Hiện khiến nơi đây trở nên cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
TPO - Sau một thời gian dài ế ẩm, vắng khách với nỗi lo dịch COVID-19, không khí ăn chơi rộn ràng đã quay trở lại khu vực phố Tạ Hiện. Đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến đây tấp nập đến khuya.
TPO - Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn uống được phép hoạt động sau 21 giờ đêm, các cửa hàng kinh doanh, quán ăn đều phấn khởi vì đây là thông tin tích cực để việc làm ăn buôn bán khởi sắc trở lại.
Ngay sau khi được mở cửa đến sau 21 giờ, các hàng quán, cơ sở kinh doanh ăn uống nhộn nhịp trở lại. Nhiều hàng quán tại các phố ăn đêm nổi tiếng như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Tống Duy Tân... đông nghịt thực khách.
TPO - Các nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa trước 21 giờ để phòng dịch đang khiến cho các nhà hàng khu vực phố cổ - vốn có nguồn thu nhập chính vào buổi đêm bị thất thu. Các chủ nhà hàng đều có nguyện vọng điều chỉnh thời gian bán hàng để phục hồi kinh tế, phát triển du lịch.
TPO - Được mệnh danh là phố “không ngủ” sầm uất bậc nhất Thủ đô, thế nhưng dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, khu phố “Tây” Tạ Hiện (Hà Nội) trở nên vắng vẻ. Không còn bar đêm, một số hàng quán ăn uống tại đây cũng đìu hiu ngóng khách.
TPO - Tối 28/9, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ cởi áo lăn lộn khóc lóc ăn vạ đòi lại tiền do vào quán bar mà... không được uống gì.
TPO - Tiếp tục kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm 2020. Tổng đàn gia cầm tăng kỷ lục, trứng gà, trứng vịt liên tục rớt giá. Con phố sầm uất bậc nhất thủ đô - Tạ Hiện đã “hồi sinh”, vũ trường đông nghịt khách vui chơi sau lệnh cấm.
TPO - Sau hơn 1 tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quán bar, vũ trường trên phố Tạ Hiện (Hà Nội) đã mở cửa trở lại vào tối qua 18/9, thu hút hàng nghìn người.
TPO - Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu dừng hoạt động các sự kiện tập trung đông người, các quán karaoke, quán bar, trà đá vỉa hè từ 0h ngày 1/8/2020.
TPO - Ngay sau khi được phép mở lại, các con "phố không ngủ" ở Hà Nội như Tạ Hiện, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến... trở lại nhộn nhịp, đông đúc sau "kỳ nghỉ COVID-19" dài hơn 3 tháng.
TPO - Sau thời gian cách ly xã hội, phố Tạ Hiện với nhiều hàng quán đã được phép hoạt động trở lại. Những khác với không khí sầm uất náo nhiệt trước dịch, con phố tây nay đìu hiu hơn rất nhiều.
TPO - Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đóng cửa các di tích lịch sử, quán bar, karaoke hết tháng 3 để phòng chống dịch Covid-19, các quán nhậu, quán bar trên phố cổ lần lượt đóng cửa khiến nhiều du khách, đặc biệt khách Tây bất ngờ, ngẩn ngơ trước sự việc trên.
TPO - Sau một thời gian dài ế ẩm, đìu hiu vắng khách với nỗi lo dịch Covid-19, phố Tây Tạ Hiện (Hà Nội) bắt đầu đông đúc trở lại, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.
TPO - Hàng trăm thây ma, mặt quỷ lang thang giữa dòng người chật ních trên những con phố nhỏ của trung tâm Hà Nội khiến cho đêm Halloween trở nên rùng rợn và thú vị. Nhiều bạn trẻ chọn những cách hóa trang cầu kỳ và ghê rợn.
TPO - Mới chỉ được đăng tải chưa đầy một ngày nhưng bộ ảnh Diệp Vấn phiên bản Việt đã nhanh chóng gây “sốt” cộng đồng mạng vì bối cảnh, cách diễn khá giống thật và đặc biệt là nhân vật nam chính có khuôn mặt quá giống Chân Tử Đan.
TPO - Không thể phủ nhận rằng facebook đã phổ cập các món ăn mới cho giới trẻ. 'Dân mạng' chia sẻ nhau địa chỉ ăn ngon, háo hức trao đổi kinh nghiệm đi ăn ở đâu ngon và rẻ, an toàn.
TPO - “Bảo tàng quạt cổ” là từ mà nhiều người dùng để gọi căn nhà 27m vuông nằm ở số 2 phố Tạ Hiện (Hà Nội) của kỷ lục gia Trần Công Phúc – người sở hữu bộ sưu tập quạt cổ lớn nhất Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa ký Quyết định phê duyệt tổ chức mở rộng không gian đi bộ ở 6 tuyến phố trong phố cổ Hà Nội và bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2014.