Ngày 26/1 (mồng 5 Tết), hàng ngàn người dân từ khắp nơi vẫn liên tục đổ về quảng trường thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để được tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh với linh vật mèo "gây bão" những ngày qua.
Biển người chen chúc chụp ảnh với "hoa hậu mèo". Clip: Thanh Trần.
Quảng trường nơi đặt tượng linh vật mèo chật kín người. Từ sáng sớm nơi đây đã đông đúc. Ảnh: Thanh Trần.
Không chỉ người dân địa phương mà người từ các tỉnh thành khác cũng kéo về xem "hoa hậu mèo". Chị Lương Thùy Linh (Đà Nẵng) cho hay trên đường du xuân ra phía Bắc, cả nhà chị đã ghé lại đây để được tận mắt xem tượng mèo. Chị đánh giá chú mèo rất dễ thương, gần gũi. Ảnh: Thanh Trần.
Lượng người quá đông, muốn có tấm hình phải chen chúc. Ảnh: Thanh Trần.
Anh Trần Đình Long (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) kể cùng gia đình tới đây từ sớm để chụp ảnh với tượng mèo, và rất bất ngờ khi thấy biển người chen chúc. "Tôi cố tình đi muộn để bớt người, có nhiều không gian chụp ảnh hơn. Nhưng không ngờ mồng 5 Tết mà "hoa hậu mèo" vẫn hút khách như vậy", anh nói. Ảnh: Thanh Trần.
Linh vật mèo này được chế tác bởi nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong). Chi phí để hoàn thiện chú mèo này là 31 triệu đồng. Ảnh: Thanh Trần.
"Hoa hậu mèo" nặng khoảng 250 kg; cao 3,1 m; rộng 2,2 m và dài 2,8 m, được làm bằng xốp và thạch cao. Ảnh: Thanh Trần.
Quảng trường nơi đặt tượng linh vật mèo tấp nập xe cộ, rộn ràng từ sáng tới đêm.
Ngày mồng 5 Tết, thời tiết tại Quảng Trị bớt lạnh, có nắng nhẹ, mọi người ra đường đông đúc hơn.
Thanh Trần