Giới trẻ phố núi khởi nghiệp với những chú mèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quen bạn gái yêu mèo, Vinh cũng dần yêu thú nuôi này. Cậu khởi nghiệp với quán cafe mèo, sau đó nhiều người chung đam mê lui tới.

Cà phê mèo đầu tiên ở phố núi Pleiku

Ở phố núi Pleiku (Gia Lai), quán cà phê mèo “Bánh Bao Cat” của anh Nguyễn Tường Vinh (SN 1995, trú thành phố này) rất nổi tiếng với những chú mèo đủ giống loài. Đây cũng là quán cà phê mèo đầu tiên ở phố núi.

Quán được anh Vinh chế tạo nhiều vật dụng vừa để trang trí, vừa là đồ chơi cho mèo, tạo ra những điểm nhấn không chỉ với những người yêu mèo. Những chú mèo được anh Vinh nuôi vô cùng thân thiện, vui đùa cùng khách. Các thực khách có mèo cũng mang đến đây để chúng có thể nô đùa thoải mái.

“Tôi quen một cô gái và giờ là người yêu của tôi. Bạn ấy rất yêu mèo. Thật may, cũng nhờ đó mà tôi đã biết và yêu những chú mèo hơn. Bởi vậy, thời gian đầu tôi nuôi 10 con các giống khác nhau. Hai năm trước tôi đã đầu tư mở quán cà phê mèo để mọi người chung sở thích có chỗ giao lưu”, anh Vinh bộc bạch.

Giới trẻ phố núi khởi nghiệp với những chú mèo ảnh 1
Những chú mèo ở quán cà phê được chủ chăm sóc, mang đến làm bạn với nhau.

Cũng tại Pkeiku, ấp ủ bao dự định cho tương lai, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1994, xã Biển Hồ, TP.Pleiku) đã trải qua rất nhiều công việc nhưng đều không thành. Năm 2019, trong một lần về thăm quê ở phía Bắc, chị Phượng được một người chị cho một con mèo rất xinh xắn. Chị mang con mèo ấy vào Pleiku chăm sóc, rồi… nghiện luôn.

“Càng yêu mèo tôi càng tìm hiểu, xem các thông tin trên mạng. Thích quá tôi mua những chú mèo từ vài trăm nghìn đến 2 triệu, rồi cả 5 triệu đồng/con. Mua về phải nói dối hoặc giấu gia đình. Đến thời kỳ sinh sản tôi cũng phải giấu để cho đi phối giống giá mấy triệu đồng, tuỳ chủng”, chị Phượng chia sẻ.

Chị Phượng nói thêm, khi mèo đẻ, chị chăm sóc trong vòng khoảng 2 tháng, tiêm vắc xin các loại bệnh nguy hiểm thường gặp rồi mới bán đi.

Hiện chị Phượng đang chăm sóc gần 30 con mèo lớn nhỏ, với rất nhiều giống quý như: mèo Anh lông dài, mèo Ba Tư, mèo Anh bicolor, mèo lilac…

Giới trẻ phố núi khởi nghiệp với những chú mèo ảnh 2

Chú mèo Anh lông ngắn xám xanh tai cụp của chị Phượng

Từ ngày phối giống cho mèo đến khi gần đẻ, chị Phượng phải thức khuya, đêm hôm canh thời điểm “đỡ đẻ” cho mèo. Ở khu vực chuồng mèo chị lắp camera canh chừng 24/24 để kịp thời phòng tránh những trường hợp xấu như mèo mẹ đè lên mèo con. Chị Phượng thường bán mèo trên các trang mạng xã hội với khách hàng ở khắp nơi từ TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các tỉnh miền Tây. Trong đó, có rất nhiều khách là học sinh, sinh viên yêu thích nuôi mèo hay những người già muốn có chú mèo để bầu bạn, làm quà tặng đặc biệt mang lại tài lộc, phú quý.

“Mỗi năm mèo mẹ có thể sinh sản 3 lứa. Tuy nhiên, để mèo khỏe mạnh nhất tôi chỉ cho chúng đẻ 2 lứa/năm, mỗi lứa từ 4-10 con, mỗi con có giá từ 2-5 triệu đồng, tùy loại. Trừ các chi phí, mỗi tháng tôi thu về khoảng 20 triệu đồng”, chị Phượng chia sẻ.

Giới trẻ phố núi khởi nghiệp với những chú mèo ảnh 3
Các chú mèo có bồn tắm riêng tại spa của anh Nguyễn Lê Minh.

Spa cho mèo

Anh Nguyễn Lê Minh (SN 1991) chủ tiệm Hachiko Pet spa (số 86 đường Phan Đình Phùng, TP.Pleiku) là một trong những người tiên phong làm dịch vụ spa cho mèo. Anh Minh vốn là quản lý của một công ty xây dựng, trong một lần đem con mèo của mình đi chăm sóc, vệ sinh tại một tiệm spa, khi trở về chú mèo có vẻ sợ sệt, tâm lý không ổn định nên anh biết rằng trong quá trình thao tác, người thợ đã khiến chú mèo hoảng hốt. Cũng vì thế, anh quyết định bỏ hẳn công việc cũ để giành thời gian đi học khóa chăm sóc thú cưng tại TP.Hồ Chí Minh lên đến hơn 10 triệu đồng. Càng học, anh Minh càng thấy tiềm năng của nghề này nên đã quyết đi vay vốn để mở cơ sở Hachiko Pet spa hiện tại vào cuối năm 2018.

“Tôi bỏ gần 1 tỷ đồng ra để mở cơ sở, vấp phải sự phản đối của gia đình. Tôi kiên trì với đam mê của mình nên tiệm hoạt động dần tốt hơn, thu nhập ổn định, ba mẹ cũng bắt đầu tự hào về tôi vì đã tìm được con đường thỏa mãn đam mê”, anh Minh nói.

Hiện tại cơ sở của anh Minh có rất nhiều dịch vụ cho mèo như cắt lông vệ sinh, cắt mài móng, tắm vệ sinh, vắt tuyến hôi, nhuộm lông, hấp dầu, tắm trắng…với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/dịch vụ tùy theo cân nặng của mèo.

Mỗi ngày cơ sở của anh Minh đón khoảng 10-15 bé mèo, những ngày cận Tết thì số lượng lớn hơn từ 20-30 bé vì thời gian chăm sóc, vệ sinh mèo tốn rất nhiều thời gian, mỗi bé khoảng 3-4 tiếng. Cơ sở có khoảng 5-6 thợ làm việc liên tục từ sáng tới khuya mới đáp ứng được nhu cầu của khách.

MỚI - NÓNG